- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé 4 tuổi lên sóng truyền hình "trút bầu tâm sự" về cách đối xử của bố mẹ khiến triệu người dâng trào nước mắt, xót thương vô cùng
Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người lớn đau lòng...
Làm cha mẹ, điều mà bậc phụ huynh nào cũng mong muốn là thấu hiểu con mình để có cách dạy dỗ đúng đắn. Nhưng để làm được điều đó thì không hề đơn giản. Có những người vô tư cho rằng "trẻ con còn nhỏ thì biết gì" nhưng những tầm hồn thơ ngây ấy đôi khi đã phải gượng trưởng thành từ những khoảnh khắc vô tâm của người lớn. Để đến khi có cơ hội nhìn lại, chỉ biết rơi nước mắt vì xót thương, vì đau đớn, dằn vặt...
Mới đây, trong tập 169 của chương trình truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc "My Golden Kid" (Con vàng con bạc), khán giả có dịp gặp gỡ một cậu bé 4 tuổi với một câu chuyện tưởng như rất bình thường nhưng lại lấy đi nước mắt của bao người.
Bà, bố và mẹ của bé Geum Juk.
Chương trình "My Golden Kid" thường có sự xuất hiện của những đứa trẻ tinh nghịch, ngỗ ngược và qua đó, các bậc phụ huynh muốn nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên gia. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, sau khi xem đoạn phỏng vấn ngắn này, có lẽ, bố mẹ của cậu bé đã nhận ra mình đã sai nhiều như thế nào.
Trong những giờ qua, mạng xã hội TikTok như "bùng nổ" khi liên tục xuất hiện đoạn video ngắn phỏng vấn cậu bé. Những lời nói của một đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi như "nhát dao" cứa vào tim của bậc làm cha làm mẹ.
Cậu bé 4 tuổi khiến triệu người xúc động vì những lời tâm sự đau lòng. Nguồn video: TikTok @_27nov
Tên cậu bé ấy là Geum Juk. Mở đầu chương trình, Geum xuất hiện như một đứa trẻ ngỗ ngược thực sự khi có những thái độ chống đối, chẳng hạn như đánh vào chân mẹ lúc ở siêu thị, quậy phá không nghe lời, ném đồ đạc, đánh em nhỏ...
Tuy nhiên, đến khi chương trình thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn với cậu bé Geum Juk thì cả bà, bố và mẹ đều rơi nước mắt.
Người thực hiện chương trình (viết tắt là A) hỏi: Geum Juk à, con thích gì vậy?
Geum: Con thích bố, mẹ và bà lắm ạ.
A: Ai là người con thích chơi cùng nhất?
Geum: Con không biết ạ... Con cảm thấy buồn chán khi ở một mình. Không có ai chơi cùng con cả.
(Mẹ xem video rơi nước mắt)
A: Bố của con như thế nào?
Geum: Bố trông đáng sợ mỗi khi tức giận.
A: Con mong điều gì ở bố?
Geum thấy sợ mỗi khi bố tức giận.
Cậu bé mong bố nhẹ nhàng hơn với mình.
Geum: Con ước bố có thể dịu dàng hơn với con. "Geum Juk à", con mong bố sẽ gọi con trìu mến như thế.
A: Con mong điều gì ở mẹ?
Geum (nghĩ một lúc): Con nghĩ mẹ không thích con.
Lúc này Geum đã quá xúc động, mím chặt môi. Cậu bé đưa tay lên giữ kính như thể đang cố kìm nén cảm xúc. Geum còn giơ tay ra tín hiệu và nói: "Chờ con một chút ạ".
A: Con đã nói với mẹ điều đó bao giờ chưa?
Geum (vẫn cúi gằm mặt): Mẹ không bao giờ nghe con nói cả. Con muốn mẹ chơi cùng con.
Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn video đã không thể kìm nén được sự xúc động và bày tỏ lòng thương xót cho đứa trẻ mới 4 tuổi nhưng "quá hiểu chuyện".
Khoảnh khắc Geum cố kìm nén cảm xúc.
"Trời ơi, thằng bé cố kìm nén để không khóc, còn giơ tay ra bảo "đợi con một chút" để kiểm soát cảm xúc. Mới có mấy tuổi, xót thương quá", một cư dân mạng bình luận. Người khác viết: "Sao nghe từng câu nói của em mà đau lòng đến thế. Không biết em đã phải trải qua những gì ở độ tuổi này để em có thể chia sẻ như một người lớn vậy".
Nhiều người cho rằng, cậu bé Geum trưởng thành trước tuổi vì phải chịu quá nhiều sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Trên mạng xã hội TikTok, hàng chục video đã được chia sẻ với hàng triệu lượt xem. Không chỉ ở Hàn Quốc, video đã thực sự lan truyền ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Theo Phụ nữ mới
-
Làm mẹ6 giờ trướcGiáo sư hàng đầu Trung Quốc Lý Mai Cẩn đã chia sẻ về những cách nuôi dưỡng EQ cao cho con.
-
Làm mẹ1 ngày trướcDù biết con hay có thói quen xé giấy thành rác vụn nhưng mẹ Quốc Thiên (*) không ngờ trong đống giấy vụn ấy lại có một sự thật đang được che giấu.
-
Làm mẹ1 ngày trướcĐại gia Đức An luôn dành thời gian đọc sách cho con, kể chuyện cho con mỗi trước khi đi ngủ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNền giáo dục tốt nhất không phải là dạy bằng tai mà bằng sự ảnh hưởng tinh tế.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCó một kiểu nuôi dạy con của cha mẹ khiến trẻ dần hình thành sự 'ảo tưởng về quyền lợi', dần hình thành tính ích kỉ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNuôi dạy một đứa trẻ bướng bỉnh, có ý chí mạnh mẽ là thử thách lớn đối với cha mẹ.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCon gái tôi bình thường rất ngoan nên tôi khá lơ là. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đó.
-
Làm mẹ4 ngày trướcTính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.