- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dẫn con đi chụp ảnh kỷ niệm thôi nôi với bộ đầm nàng tiên cá, nào ngờ con “phá nát” buổi chụp hình, khóc từ lúc đến tới lúc về
Ở nhà chuẩn bị kỹ càng cho con, bố mẹ hí hửng nghĩ kiểu gì cũng “săn” được một bộ ảnh thôi nôi “để đời”. Ai ngờ tới nơi, con khóc mãi không nín. Vậy là kế hoạch chụp hình coi như bị con “phá nát”.
Con cái luôn nguồn cảm hứng bất tận đối với mỗi bậc làm cha làm mẹ. Đôi khi chỉ cần thấy con cười, nghe tiếng con gọi là đã đủ làm động lực khiến bố mẹ vui cả ngày. Đặc biệt giai đoạn con chập chững biết đi, bi bô gọi mẹ chính là khoảnh khắc đáng yêu nhất nên bố mẹ thường muốn đưa con đi chụp hình để có thể lưu lại kỉ niệm về tuổi thơ của con. Tuy nhiên không phải bé nào đến phim trường cũng sẽ vui vẻ hợp tác với các nhiếp ảnh gia. Thậm chí có khi cả thợ ảnh với phụ huynh phải “đánh vật” cả buổi với con mà chưa chắc đã chụp được một bộ ảnh như ý. Song cũng chính nhờ những tình huống “ngoài kiểm soát” đó mà đôi khi cha mẹ lại thu về được những bức hình ngộ nghĩnh, đáng yêu hết nấc của con. Giống như bộ ảnh “nàng tiên cá khóc” đang được cư dân mạng, chia sẻ thả tim rần rần dưới đây chẳng hạn.
(Bộ ảnh của bé Ốc khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, thả tim rần rần)
Thiên thần tí hon trong những bức hình trên là Nguyễn Ngọc Hoàng My, tên ở nhà của bé là Ốc. Bé vừa tròn 12 tháng tuổi. Liên hệ với mẹ của bé, chị Hồng Ngọc cho biết: “Ốc vốn là cô bé hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng thích nô đùa, nghịch ngợm, cười tươi cả ngày.
Chuẩn bị hết thôi nôi của con nên vợ chồng mình tính đưa Ốc đi chụp một bộ ảnh kỉ niệm. Lúc đi con hào hứng, hớn hở vô cùng. Khi đến ảnh viện, thấy nhiều đồ chơi nàng ta cũng sà xuống chơi ngay, tưởng như đã thân quen lắm rồi. Ai ngờ vừa chụp được vài hình, nhìn thấy nhiều người lạ đi vào, nàng ta lạ quá, sợ khóc ầm. Bố mẹ với các cô các chú trong tiệm ảnh dỗ dành, chọc cười cỡ nào Ốc cũng không chịu hợp tác nữa. Nàng ấy khóc từ lúc đến tới lúc về. Sau cả ê kíp chụp ảnh cũng đành bó tay bỏ cuộc. Nhưng khi được mẹ bế lên tay, Ốc liền thôi khóc tươi cười luôn lại.
Lúc mới đến, nhìn thấy nhiều đồ chơi, Ốc khá thích thú, sà xuống chơi ngay
Khi có nhiều người vào, Ốc thấy lạ bắt đầu mếu máo khóc
Nhìn lại tấm hình thợ ảnh “chộp” vội được mà mình cũng phải phì cười. Ở nhà chuẩn bị kỹ lưỡng cho con tưởng sẽ được bộ ảnh để đời. Ai dè tới nơi, con “phá nát” hết kế hoạch của bố mẹ”.
Chị Ngọc chia sẻ thêm, Ốc tuy mới 12 tháng tuổi nhưng hoạt bát, thích giao tiếp với mọi người xung quanh lắm. Đang tuổi tập nói nên cô công chúa nhỏ cứ bi bô, i a suốt ngày, chẳng mấy khi quấy khóc khiến cả nhà cũng được vui theo.
Dưới đây là một số bức ảnh ngày thường của bé Ốc được chị Ngọc chia sẻ:
Ốc hạnh phúc bên bố mẹ
Theo Thu Giang - Vietnamnet.vn
-
Làm mẹ9 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ14 giờ trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ17 giờ trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ1 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ2 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".