Giữa lớp học, cậu bé làm điều này khiến giáo viên sửng sốt, câu chuyện đằng sau ai biết cũng cảm động

Ngày 11/12, trong giờ giải lao tại một trường trung học cơ sở ở Hàng Châu, Chiết Giang, hành động của một nam sinh khiến giáo viên đặc biệt chú ý.

Có một cậu bé, trong khi bạn bè đang nói chuyện, chơi đùa hoặc đọc truyện thì cậu cúi đầu tập trung đan một chiếc khăn. Sự náo nhiệt xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến cậu.

Giữa lớp học, cậu bé làm điều này khiến giáo viên sửng sốt, câu chuyện đằng sau ai biết cũng cảm động-1

Mãi cho đến khi lớp học đột nhiên im ắng, cậu bé mới nhận ra cô giáo đang đứng trước mặt mình. Thấy cô giáo đang nhìn mình, cậu bé nở nụ cười bối rối và ngại ngùng, vội nhét chiếc khăn đang dở vào vào ngăn bàn rồi giải thích: "Con đan tặng mẹ".

Giữa lớp học, cậu bé làm điều này khiến giáo viên sửng sốt, câu chuyện đằng sau ai biết cũng cảm động-2

Sau khi hình ảnh cậu bé trở nên nổi tiếng trên khắp mạng xã hội, rất nhiều dân mạng cho rằng cậu chỉ đang nói dối "làm gì có chuyện con trai lại ngồi đan khăn, đây rõ ràng là hành động dành cho bé gái". Thực tế, cậu bé không hề nói dối. Hiệu trưởng trường cậu bé tiết lộ: "Chiếc khăn này là quà sinh nhật mà cậu dành tặng mẹ. Mẹ cậu bé đã biết về chiếc khăn khi cậu đi mua len và dụng cụ đan".

Người đời nói quả không sai: con gái là chiếc áo khoác nhỏ, còn con trai được coi là "chiếc khăn quàng cổ" của mẹ. Đây còn hơn cả chiếc khăn, từng đường đan này là cả tình yêu của cậu con trai dành cho mẹ mình, mặc vào chắc chắn mẹ cậu sẽ thấy ấm cả mùa đông này.

Thì ra gia đình có con trai lại có hạnh phúc không tưởng tượng nổi như vậy.

Các cậu bé có thể nghịch ngợm và làm "tan nát" trái tim bố mẹ, nhưng một khi đã ấm lòng thì cũng rất cảm động.

Con trai cũng giỏi bày tỏ tình yêu

Giữa lớp học, cậu bé làm điều này khiến giáo viên sửng sốt, câu chuyện đằng sau ai biết cũng cảm động-3

Có một ậu ấm trong nhà, sẽ có kinh nghiệm thế nào?

Trong các cuộc phỏng vấn của mình, nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Thi Thi thi thoảng vẫn nhắc đến con trai mình: "Bé Bộ Bộ của nhà chúng tôi rất dễ thương. Thằng bé đã tràn đầy nhiệt huyết khi gọi mẹ".

Chuyện là cách đây không lâu, gia đình ba người của Lưu Thi Thi đến trung tâm thương mại chơi. Nữ diễn viên và chồng Ngô Kỳ Long không muốn bị nhận ra nên cả hai ăn mặc rất giản dị, nhưng hai người đang đi thì đột nhiên nghe tiếng gọi lớn "Mẹ". Tiếng gọi của con trai Lưu Thi Thi ngay lập tức khiến người xung quanh nhìn sang.

Lưu Thi Thi cười và nói: "Lúc đó tôi rất rối rắm. Không biết có nên trả lời hay không".

Tuy không tiện đáp lại nhưng trong lòng cô tràn đầy vui sướng.

Có một câu nói rằng từ "mẹ" chỉ là một tiếng gọi, mà chạm đến trái tim.

Với những đứa trẻ còn chưa biết bộc lộ cảm xúc, mọi tình cảm đều ẩn chứa trong “tiếng mẹ” này, hễ có việc gì là phải gọi mẹ một lần, kể cả tám trăm lần một ngày.

Thường các cậu bé không thể diễn tả được hết tình yêu của mình bằng lời, nhưng đã dành tình cảm cho mẹ một cách nhiệt tình và chân thành.

Có một cậu bé đã cố tình trì hoãn việc ăn trưa khiến bữa ăn kéo dài quá thời gian quy định.

Mẹ cậu rất giận nên phạt cậu không được đọc hay nghe kể chuyện sau bữa tối và phải nghiêm túc thực hiện việc ngủ trưa.

Đó đều là hoạt động yêu thích của cậu nên khi nghe tin bị hủy, đứa trẻ đã rưng rưng muốn khóc.

Trong giờ ngủ trưa, người mẹ hủy bản nhạc yêu thích chị thường mở cho con trai nghe trước khi ngủ và dùng chăn bông để dựng một bức tường ngăn cách giữa mình và con trai.

Một lúc sau, người mẹ nghe con trai thấp giọng hỏi: "Dù giận, mẹ vẫn thương con chứ?"

Nghe những lời này, người mẹ hơi xúc động và khẽ “ừm”.

Sau đó, cậu con trai kéo chăn bông ra bằng bàn tay nhỏ bé của mình, bí mật nhìn vào biểu hiện của mẹ và nói nhỏ: "Mẹ, con kéo chăn của mẹ ra vì con muốn nói 'con yêu mẹ'!"

Không biết một đứa trẻ đã biết nói "Con yêu mẹ" từ lúc nào, nhưng nó phải nói nhiều hơn người lớn. Bởi vì khi đứa trẻ nói ra câu này, không hề có điều kiện đi kèm, không có lý do, chỉ là cảm xúc từ trái tim.

Có một cậu bé khác, học lớp 2 tiểu học, rất “keo kiệt” với bản thân, ở trường ngại ăn nhất là đùi gà, tôm, sò điệp.

Cuối cùng, cậu bé luôn đóng gói cẩn thận những thức ăn trên vào hộp đựng bút và mang về nhà cho mẹ nếm thử.

Mẹ cậu đã cố gắng thuyết phục nhiều lần nhưng cậu không nghe bởi trong lòng cậu có một ám ảnh: “Những gì tốt đẹp nhất phải để dành cho mẹ”.

Thực tế, việc con trai không được bày tỏ tình yêu là một sự hiểu lầm.

Đôi khi, cảm xúc của một cậu bé vỡ vụn vì một tiếng “mẹ ơi”, có khi con trai nhỏ bộc lộ nỗi lòng của mình không chút giấu diếm, cũng có khi cậu thể hiện hết lòng mình bằng những hành động chân thành.

Những cậu bé có thể sử dụng nhiều "ngôn ngữ" khác nhau để nói đi nói lại với mẹ mình: "Mẹ ơi, con yêu mẹ."

Con trai bất cẩn, nhưng cũng rất quan tâm

Giữa lớp học, cậu bé làm điều này khiến giáo viên sửng sốt, câu chuyện đằng sau ai biết cũng cảm động-4

Nhiều người nói các cậu con trai luôn vô tư, không cẩn thận như con gái, điều này rất đúng trong nhiều trường hợp.

Nhưng tất cả sự yếu đuối và sức mạnh của mẹ đều lọt vào mắt các cậu bé và biến nó thành điều gì đó rất mềm mại và ấm áp.

Ví dụ như một bà mẹ vừa sinh con thứ 2 bằng phương pháp sinh mổ.

Mọi người đều chăm chú nhìn cô em gái vừa sinh được y tá bế ra, nhưng cậu anh trai chỉ nhìn một lần rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này, điều cậu lo lắng nhất là mẹ có khỏe không?

Cậu bé chạy đến bên giường mẹ, nghẹn ngào hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có đau bụng lắm không?"

Thấy mẹ cắm ống thở ôxy, trông yếu ớt và đau đớn, những giọt nước mắt lớn của cậu bé không ngừng rơi: “Mẹ ơi, mẹ rút ống được không?"

Trên đời này có hai người không muốn thấy nhau đau khổ và vất vả nhất, đó là mẹ và con trai.

Một người đau, người kia còn đau hơn, người này mỉm cười, thế giới của người còn lại tươi sáng.

Bất kể người khác làm gì với mẹ mình, con trai sẽ bảo vệ mẹ, đồng hành và sưởi ấm mẹ.

Có một chủ đề nóng trên mạng xã hội thế này: "Điều cảm động nhất mà con bạn đã làm là gì?"

Một câu chuyện ấm lòng được chia sẻ như sau: "Tôi ly hôn với bố của thằng bé đã gần một năm rồi, trong thời gian đó, gia đình khuyên tôi tái hôn nhưng vì con, không đành lòng, nên tôi hỏi con 5 tuổi của mình:

- "Có muốn mẹ về với bố không?"

- "Mẹ sẽ về nếu mẹ muốn về. Nếu mẹ không muốn về, mẹ đừng quay lại. Chỉ cần mẹ vui là được".

- "Mẹ muốn biết những gì con thực sự nghĩ?"

- "Con không muốn mẹ về, bởi vì bố tôi luôn làm mẹ buồn, và bây giờ thì mẹ trông rất hạnh phúc".

Trên đời có rất nhiều loại tình yêu có điều kiện, nhưng tình yêu của trẻ thơ lại rất bẩm sinh, đơn giản và trong sáng, đây có thể là sự đền đáp cao nhất của tình mẫu tử.

Theo Hoàng Lan - Vietnamnet


con trai

Nuôi Dạy Con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.