Vì câu nói của con trai, bố mẹ bán nhà và ô tô, đưa con đi khắp thế giới: Con tôi tưởng thành phố nơi nó sống là đẹp nhất!

Không muốn con thành "ếch ngồi đáy giếng", vợ chồng anh Lý đã đưa con đi khám phá thế giới rộng lớn.

Một gia đình họ Lý ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, vợ chồng họ Lý có con trai 6 tuổi, tên ở nhà là Mango. Cặp đôi này đang dành thời gian 1 năm để đưa con trai đi du lịch khắp thế giới, khám phá những điều thú vị. Hiện tại, họ đã đi qua Tân Cương, Cam Túc, Thanh Hải, Quảng Đông, Hải Nam và hơn chục tỉnh khác của Trung Quốc. Tài khoản douyin của gia đình này cập nhật liên tục các video du lịch, tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm nét đẹp văn hoá ở các vùng miền,... 

Vì câu nói của con trai, bố mẹ bán nhà và ô tô, đưa con đi khắp thế giới: Con tôi tưởng thành phố nơi nó sống là đẹp nhất!-1
Gia đình họ Lý

Bán nhà và 2 chiếc ô tô vì con trai tưởng thành phố nơi mình sống là đẹp nhất!

Sau khi vợ chồng họ Lý nổi tiếng, truyền thông đã tìm đến và phỏng vấn họ. Anh Lý cho biết, trước khi bắt đầu chuyến đi, bé Mango, con anh từng nghĩ rằng thành phố Trịnh Châu nơi gia đình đang sinh sống là đẹp nhất. Cậu bé nói với bố như vậy và không muốn đi đâu cả. Lúc đó, anh Lý cảm thấy con trai mình giống như một chú ếch nhỏ, đang ngồi trong giếng và nghĩ rằng bầu trời bao la ngoài kia chỉ bé bằng miệng giếng!

Chính vì vậy, nhân khoảng thời gian con trai chưa vào tiểu học, vợ chồng anh Lý đã quyết định đưa con đi du lịch khắp thế giới trong khoảng thời gian 1 năm để con mở mang tầm mắt. 

Gia đình anh Lý có nền tảng tài chính tốt. Anh từng kiếm được một khoản tiền lớn nhờ công việc bất động sản. Vợ anh thì mở một công ty quan hệ công chúng, đồng thời điều hành một diễn đàn cao cấp ở địa phương nên cũng kiếm được kha khá tiền. 

Vợ chồng họ Lý đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm trước đây, khoảng 300.000 - 400.000 NDT, đồng thời bán 2 chiếc ô tô, và đang rao bán thêm ngồi nhà ở quê. Họ mua một chiếc xe giường nằm, cải tạo làm phương tiện đi lại. Khi thời tiết tốt, cả nhà sẽ ở trên xe 3 ngày/tuần, thường thì cách ngày sẽ vào khách sạn ở để thuận tiện cho việc tắm rửa, giặt quần áo,... 

Vì câu nói của con trai, bố mẹ bán nhà và ô tô, đưa con đi khắp thế giới: Con tôi tưởng thành phố nơi nó sống là đẹp nhất!-2
Anh Lý nói với con về những địa điểm du lịch

Về kế hoạch du lịch, gia đình này chia chuyến đi thành 6 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài khoảng 40 - 60 ngày. Giữa mỗi giai đoạn, cả nhà sẽ về Trịnh Châu để nghỉ ngơi 7 - 10 ngày rồi lại lên đường đi du lịch tiếp. Cách này giúp họ vừa duy trì được sự tươi mới của chuyến đi, vừa không quá mệt mỏi. 

"Tôi đã đọc cho con nghe hàng ngàn cuốn sách, sẽ thật tuyệt nếu con được những nhìn thấy cảnh tượng thật"

Anh Lý cho biết, anh đã đọc cho con nghe hàng nghìn cuốn sách trong suốt 6 năm đầu đời. Nhưng anh tin rằng sẽ tốt hơn nếu con trai anh được nhìn mọi thứ một cách thực tế, đó chính là cách kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Trong mỗi chuyến đi, anh đều cùng con chụp lại những bức ảnh lưu niệm, giảng cho con nghe về văn hoá địa phương, hay cho con bắt tay vào những công đoạn chuẩn bị cho chuyến đi, chẳng hạn như sắp xếp đồ, cùng nhau rửa xe,...

Nếu trước đây, con anh Lý giống một chú ếch nhỏ, thì sau khi đi du lịch, cậu bé đã mở mang đầu óc rất nhiều, không còn những suy nghĩ ngây ngô, đơn giản như trước. Cậu bé đã biết được thế giới bên ngoài rộng lớn, thịnh vượng và muôn màu ra sao.

Vì câu nói của con trai, bố mẹ bán nhà và ô tô, đưa con đi khắp thế giới: Con tôi tưởng thành phố nơi nó sống là đẹp nhất!-3
Mango giúp bố rửa xe

Vì câu nói của con trai, bố mẹ bán nhà và ô tô, đưa con đi khắp thế giới: Con tôi tưởng thành phố nơi nó sống là đẹp nhất!-4
Mango thích thú khám phá thế giới

Vì câu nói của con trai, bố mẹ bán nhà và ô tô, đưa con đi khắp thế giới: Con tôi tưởng thành phố nơi nó sống là đẹp nhất!-5

Khi được truyền thông hỏi về triết lý nuôi dạy con, anh Lý cho biết đó là "chậm mà nhanh". Nhiều bậc cha mẹ ngày nay rất quan tâm đến việc học tập của con cái. Muốn con không thua từ vạch xuất phát, ngay từ cấp mẫu giáo và tiểu học, họ đã nhồi nhét con vào đủ lớp học thêm. 

"Đối với tôi, việc giáo dục trẻ em có thể được thực hiện "từ từ". Ví dụ, bây giờ tôi không trực tiếp dạy con đọc mà sẽ dạy một cách gián tiếp, dạy qua trải nghiệm để con hình thành thói quen và có hứng thú với việc đọc.

Khi Mango được 6 tháng tuổi, tôi bắt đầu đọc cho cháu nghe, đọc hơn ba mươi phút mỗi ngày. Bây giờ cháu đã sáu tuổi và tôi đã cùng cháu đọc hơn 3.000 cuốn sách. Trong chuyến du lịch này, tôi cũng nhất quyết đòi đọc sách cho cháu nghe và cháu cũng rất thích thú với quá trình đọc sách", anh Lý cho hay.

Theo ông bố này, 5 - 7 tuổi là độ tuổi quan trọng của trẻ, rất cần cha mẹ đồng hành. Nếu lúc này cha mẹ không đồng hành đầy đủ và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không vững chắc thì dễ dẫn đến những rắc rối ở tuổi thiếu niên.

Theo Phụ nữ mới

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunumoi.net.vn/vi-cau-noi-cua-con-trai-bo-me-ban-nha-va-o-to-dua-con-di-khap-the-gioi-con-toi-tuong-thanh-pho-noi-no-song-la-dep-nhat-d304408.html

Nuôi Dạy Con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.