Khi bước vào thếgiới game bạo lực, người chơi thường ít để ý đến cái gọi là cốt truyện, nhân vậtlịch sử hay tinh thần đồng đội. Game thủ lên mạng chỉ tập trung tranh đoạt vàchém giết theo kiểu mạnh được yếu thua.
Mức độ mạnh, yếutùy thuộc số đông của bang hội hoặc sức mạnh cá nhân thông qua những chiêu thứcvõ thuật, trang bị vật phẩm hoặc vũ khí, khí tài.
Ngập trànsát khí
Đêm 19-7, tại mộttụ điểm game có tiếng trên đường Trần Quang Khải (Q.3, TP.HCM), tiếng hò hét củacác game thủ trong một hội như dậy cả căn nhà 3 tầng. Nơi đây có hơn 300 máytính nhưng không còn một chỗ trống. Các game thủ ngồi theo từng cụm gần nhau đểdễ trao đổi, phối hợp tác chiến và trong game lẫn ngoài đời họ đang là chiếnhữu.
![]() |
Để có cây xẻng mang đi đập vào mặt đối thủ (game Đột kích), người chơi phải thuê của nhà phát hành khoảng 20.000 đồng/bảy ngày - Ảnh: MAI VINH |
Trong căn phòngdành cho người hút thuốc lá, nhóm ba người của một game thủ tên Lực đang ra sứcchiến đấu và tiêu diệt đối thủ trong game Thiên long bát bộ. Sơn, thủ lĩnh củatrận chiến này, ấn liên tục vào phím F2 và tay phải thì “mổ” tận lực vào conchuột máy tính. Điếu thuốc trên môi vừa kịp tàn Sơn đã vội mồi điếu khác trongkhi miệng hô liên tục: “Giết Mimi”. Hai chiến hữu bên cạnh tuân lệnh lao vào tấncông nhân vật có tên Mimi và các nhân vật cùng hội. Màn hình loạn xạ ngầu têncác chiêu thức được tung ra, nếu ngoài đời có thật trận chiến đó thì quả là kinhthiên động địa, sát khí ngút trời.
Trận chiến tạm lắngkhi một số chiến hữu của Mimi yếu thế bỏ chạy. Trên trình chat của game, Sơn hểhả khích bác đối phương: “Đ.M, đừng gặp tao nữa nhé!”. Đối phương tuy thua nhưngkhông phục, thế là hai bên chửi nhau, lời lẽ rất thô tục, tưởng chừng nếu gặpmặt nhau sẽ có trận thư hùng của hai kẻ bất cộng đái thiên.
Bỗng cửa phòng gamebật mở. Một “bang chúng” trong nhóm của Sơn tên Thanh xuất hiện với mùi rượunồng nặc và nói năng ồn ào khiến các nhóm chơi khác bực bội, lên tiếng: “Câm mồmđê, đừng có ồn ào quá”. Ngay lập tức Thanh lên tiếng thách thức và xộc vào giởcổ áo người vừa lên tiếng phản ứng. Những người bên cạnh phải can để tránh đánhnhau. Dường như không đánh nhau được ngoài đời thì bao nhiêu bực dọc Thanh trútvào trong game: gặp ai cũng khiêu khích, gây gổ hoặc chém giết bất cần lý do.
Ở tụ điểm này đa sốthanh thiếu niên chơi game online Võ lâm truyền kỳ, Kiếm thế và một số chơiThiên long bát bộ. Số ít khác chơi những game online bắn súng, giết quái vật.Không khí lúc nào cũng ồn ào và đặc quánh mùi thuốc lá. Khẩu lệnh quen thuộcnhất thường nghe và thường trực vẫn là “giết” và “giết”! Giết để chứng tỏ, giếtđể tranh giành lãnh địa, vật phẩm và cả giết không cần lý do, giết cho đã tay,cho bõ ghét và “giết thì chơi mới hấp dẫn”.
Suy giảmnhân cách
Đầu năm 2008, gầnnhư cùng lúc ba “đại gia” trong thị trường game online VN đã tung ra ba game bắnsúng bạo lực: Biệt đội thần tốc, Đặc nhiệm anh hùng, Đột kích do Vina Game, FPTOnline, VTC Game phát hành.
Dù khác nhau vềcách chơi nhưng cả ba đều có nguồn gốc từ Hàn Quốc, là loại game nhập vai để bắnvà giết người không theo cốt truyện cụ thể. Người chơi trong cùng bản đồ sẽ chialàm hai phe để tiêu diệt đến người cuối cùng bằng súng, lựu đạn, dao... Phầnthưởng cho người giết được nhiều nhất sau những trận chiến là điểm thưởng GP,dùng để mua khí tài. Người chơi muốn tiếp cận các game trên không tốn bất kỳkhoản phí nào, nhưng thực tế để có những vũ khí mạnh hay những nhân vật nữ cóthân hình bốc lửa thì họ phải bỏ tiền thật để mua. Nhân vật nữ gợi cảm có thểkhiến đối phương lơ là bắn giết để ngắm và dễ bị hạ sát hơn.
Tại một quánInternet cạnh Trường ĐH GTVT cơ sở 2 TP.HCM (Q.9), game thủ tên Hải - 12 tuổi -cùng một nhóm bạn đang có một cuộc chiến đột kích trên server Tân Bình. Tronglúc súng đạn loạn xạ thì những lời khiêu khích nhau cũng hiện lên liên tục. Hảithách đối thủ, lời lẽ sặc mùi xác chết: “Tới ngã tư tử thần đi, chỉ cần tao chạyngang qua là đầu lâu sẽ hiện trên màn hình của mày”. Và khi hạ được ba đối thủ,Hải hả hê trêu ghẹo: “Chỉ biết lấy mình làm bia thôi hả, mấy thằng ngu!”. Khó cóthể hình dung trò chơi giết nhau trong game này có thể nhào luyện những thiếuniên mặt còn búng ra sữa như Hải đã có thể khiêu khích, văng tục, chửi thề mộtcách thuần thục như thế nào!
Hải cho biết rất mêgame online và “chẳng cần điểm thưởng gì hết, thằng nào cà chớn thách đấu thìbắn bể đầu, phải thắng, thế thôi”. Nhìn cảnh cậu bé 12 tuổi này tham gia trậnchiến ảo khiến người ngoài cảm giác Hải đang đánh nhau thật. Mỗi khi có ai cùngđội nghỉ chơi là Hải lại chửi oang oang không cần biết đang ngồi ở đâu: “đồ hèn,bỏ chạy luôn đi” và gõ vào màn hình chat của game nội dung vừa nói.
Mặc cho vài bạnchơi rời phòng net, Hải vẫn tiếp tục lao vào các cuộc chiến. Cậu vừa chỉnh lạibalô cho nhân vật để vào bản đồ mới vừa xuýt xoa: “Súng đạn như thật, dao gămthì đẹp mê, tiếng nổ đoàng đoàng nghe phê lắm”. Nói xong Hải nhảy vô một phòngmới chuyên đấu dao. Trên màn hình, nhân vật của Hải lăm lăm đi tìm đối thủ để hạsát. Một lát sau, sau những loảng xoảng đao kiếm va nhau thì loa máy tính phátra tiếng “hự hự” của người bại trận.
|
Theo MaiVinh
Tuổi Trẻ