Thời gian qua, vụ ly hôn của diễn viên Lan Phương và chồng Tây nhận được sự quan tâm. Theo phán quyết ban đầu ngày 17/9, nữ diễn viên đạt được thỏa thuận ly hôn và có quyền nuôi dưỡng hai con gái nhờ thu nhập khoảng 7 tỷ/năm tạo điều kiện tốt nhất chăm sóc con cái. Cả hai cũng đồng ý phí cấp dưỡng mỗi tháng là 40 triệu đồng, tương ứng với 50% học phí hiện tại của các con.

Tuy nhiên đến tối ngày 9/10, Lan Phương thông báo trên trang cá nhân cho biết chồng cũ cô đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án phúc thẩm. Người đẹp cũng cho biết cảm thấy khá áp lực tâm lý và lo lắng vì chặng đường tiếp theo là những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi, mạnh mẽ chăm sóc các con và làm công việc yêu thích.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Phương chia sẻ clip vui chơi cùng các con. Cô viết: "Có những ngày mẹ để cô giúp việc nghỉ, chỉ có 3 mẹ con bên nhau. 3 mẹ con đi chơi, tự chăm sóc nhau, Lina cũng đột nhiên chủ động chăm em chu đáo, em Mia thì vô cùng hạnh phúc khi có chị bên cạnh. Một mình với 2 con, đủ thứ phải xoay xở rồi đến cuối ngày nằm ôm con cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng."

Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân

Dù bận bịu với lịch trình công việc nhưng Lan Phương vẫn cân bằng dành thời gian để chăm sóc và đưa các con đi chơi.

Dưới clip của nữ diễn viên, nhiều người gửi lời động viên và đồng cảm sâu sắc với Lan Phương. 

Lan Phương sinh năm 1983, là diễn viên quen mặt của phim truyền hình Việt. Cô biến hóa và gây ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Tết ở làng địa ngục…

Năm 2018, cô và ông xã David Duffy chính thức đăng ký kết hôn song chưa tổ chức đám cưới. Cả hai có với nhau hai con gái.

Trong thời gian mang thai và sinh bé thứ hai, ông xã Lan Phương chuyển vào Đà Nẵng công tác. Nữ diễn viên một mình chăm sóc hai con, cô nhiều lần chia sẻ cảm thấy kiệt quệ về tinh thần. Sau khi sinh, cô bị trầm cảm.

Tại phiên tòa, người đẹp cũng tiết lộ khi cô đang mang thai con đầu lòng, cô phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác. Ngoài ra, trong suốt 7 năm chung sống, cô nhiều lần bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý. 

Theo Thương Trường