Đêm trao giải Làn Sóng Xanh (LSX) 2010 diễn ra vào 4/12 tại Sânkhấu Lan Anh (TP HCM) diễn ra như một đêm nhạc bình thường không hơn không kém.

>>

Những ai theo dõi giải thưởng này trong nhiều năm sẽ không khỏi tiếc nuối màthốt lên rằng, còn đâu một giải âm nhạc uy tín hàng đầu?

Những năm sơ khai, LSX được xem là thước đo thị hiếu của khán giả, là bộ mặt củaVpop Việt thì bây giờ, LSX gần như lại là sân chơi của các fan club. Ca sĩ nàocó lực lượng fan hùng mạnh, ca khúc của ca sĩ đó nắm khả năng lớn nằm trong topbầu chọn hàng tuần, và để rồi là hàng tháng và năm.

Nếu những nhân tố, những cái tên trong bảng xếp hạng LSX ngày trước là DươngThụ, Bảo Chấn, Việt Anh, Đức Trí… (ở hạng mục nhạc sĩ); Hồng Nhung, Thanh Lam,Phương Thanh, Lam Trường, Trần Thu Hà… (ở hạng mục ca sĩ) đã cho thấy sự phảnánh chính xác thị trường âm nhạc khi có độ phủ sóng dài hơi và vững chãi, thìhiện tại, những cái tên nằm trong bảng xếp hạng LSX lại làm người ta hoang mangvề một thị hiếu bị chênh.

Làn Sóng Xanh có còn
Đàm Vĩnh Hưng nhận giải gương mặt của năm.

Nếu như trước đây, đêm trao giải LSX là một đêm hội nghề mà bất cứ nghệ sĩ cũngmuốn góp mặt dù nằm trong đề cử hay không, thì tại đêm trao giải LSX 2010 vừaqua, nhiều gương mặt có trong đề cử nhưng không có trong hàng ghế tham dự, ngaycả người được trao danh hiệu khá quan trọng là Mỹ Tâm. Lý do thì nhiều, nhưng sựkhông còn thiết tha của các ca sĩ là điều không khó để thấy.

Bên cạnh Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng làcái tên được xướng lên ở hạng mục Gương mặt ca sĩ của năm. Đây là lầnthứ ba liên tiếp Đàm Vĩnh Hưng nhận danh hiệu này, chưa kể là nhiều lần nằmtrong Top 10 trước đó. Thế nên, dù đã cố gắng đổi mới bằng nhiều hình thức bầuchọn và cả gương mặt đề cử, nhưng kết quả này vẫn không tránh khỏi sự cũ kỹ dẫnđến nhòa nhạt, dù một phần khác là do thị trường nhạc Việt trong những năm gầnđây không có sự bứt phá.

Danh hiệu khá quan trọng còn lại là Gương mặt ca sĩ triển vọng thuộc vềNoo Phước Thịnh và Thảo Trang Idol. Thường sự triển vọng được nhìn nhận kèm tínhnhân tố mới, và như vậy thì Thảo Trang đã quá cũ. Riêng Noo Phước Thịnh thì lạihạn chế đối tượng khán giả yêu thích, và thiếu những cố gắng để được ghi nhận.

Sự khu biệt thị hiếu hay thị trường nhạc Việt đang trong tình trạng nửa nổi nửachìm, tranh tối tranh sáng khiến những giá trị thật bị che lấp, vẫn là những bănkhoăn của nhiều người. Dẫu sao, sự quá coi trọng thị hiếu của khán giả mà thậtra là fan club của LSX cũng khiến không ít người tiếc nuối về một thời “hoàngkim” xa xưa, để rồi ngậm ngùi khi làn sóng ấy đã không còn xanh nữa.

Theo Đất Việt