Đànông vốn yêu bằng mắt mà! Nếu “lẳng một tý” để chồng yêu, chồng say thì có làmsao!!!
>>
>>
>>
>>
Chămsóc chồng con chu đáo, nhiệt tình… Đó là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ thiêngliêng của phụ nữ. Nhưng chị em cũng cần phải có ý thức chăm sóc bản thân để đẹpmãi trong mắt chồng.
30 tuổi, có 2 con nhưngtrông Linh vẫn hấp dẫn, cuốn hút, mặn mà. Cánh đàn ông trong cơ quan thường nhìnLinh với ánh mắt khao khát. Thậm chí nhiều người còn nửa đùa nửa thật: “Nhìnthấy em là anh lại phải nuốt nước miếng”.
Linhcó khuôn mặt đẹp với má lúm đồng tiền xinh xắn, làn da trắng như bông bưởi,khuôn mặt ưa nhìn, đôi môi căng mọng, gợi cảm khiến người ta không chỉ muốn ngắmmà còn muốn được cắn vào, mái tóc xoăn được đánh rối nhẹ nhàng, bộ ngực căngmọng rung rinh sau làn áo mỏng, cặp đùi hơi mập nhưng thật trắng và mịn màng,thân hình cao ráo, đầy đặn...
![]() |
Ảnh minh họa |
Nam (chồng Linh) rất hãnh diện vềvợ vì anh biết dù nàng đẹp và rất gợi tình nhưng chỉ anh mới là người được sởhữu vẻ đẹp quý giá đó.
Anh Nam thổ lộ: “Ngay từ khimới 20 tuổi bà nội tôi đi xem bói đã nói tôi có số thỏ ngọc, tức là sẽ. Chỉ điều này là tôi thấy rất đúng. Tôi hãnh diện vì lấy được côấy làm mẹ cho các con của mình. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn là người tình rấtnóng bỏng. Chúng tôi rất hợp nhau trong “chuyện đó”.
Chị Linh tâm sự: “Theo tôi phụnữ nếu chỉ biết chuyên chú chăm sóc chồng, con thôi chưa đủ mà còn phải biết tựchăm sóc cho bản thân mình. Quan tâm đến cảm xúc và sức khoẻ của chính mình.
Ngày tôi chưa lập gia đình,những “phụ huynh” mới gặp tôi thường không vừa mắt vì ai cũng cho rằng tôi. Vì trông vẻ bề ngoài của tôi có vẻ không đoan chính cholắm thì phải. Ngay mẹ chồng tôi ngày trước cũng khuyên chồng tôi là không nênkết hôn với tôi vì đàn bà “vừa mắt” nhiều người đàn ông thường không chung thuỷ,chỉ giữ vợ thôi đã mệt rồi.
Mới đầu tôi thấy đó là một quykết nặng nề, một sự xúc phạm vì tôi luôn ý thức giữ mình, biết tôn trọng bảnthân. Để giải thích thanh minh khắp thiên hạ thì rất mệt nên tôi để kệ ai thíchnghĩ gì về mình thì nghĩ còn tôi vẫn là tôi. Tôi có thể có vẻ ngoài ưa nhìn vàdễ sinh tình trong mắt đàn ông nhưng ngoài chồng ra chẳng ai chạm được vào ngườitôi cả. Tôi hoà đồng với mọi người và sẵn sàng bông đùa nhưng tất cả chỉ dừnglại ở lời nói”.
Cũng theo chị Linh thì ngườingoài có thể nhìn bề ngoài đoán già đoán non nhưng điều đó không thành vấn đề.Chị quan trọng nhất là sự nhìn nhận khách quan của ông xã. May mắn là ông xã củachị rất hiểu vợ, anh Nam thường nói với vợ rằng: “Bà xã nhiều người ái mộnhưng chỉ là của riêng anh”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chuyên gia tư vấn Nguyễn ThịQuyên, Trung tâm tư vấn tình cảm Thanh Tâm Hà Nội cho rằng: “Đàn ông là nhữngngười chứa đầy mâu thuẫn. Họ hay xem thường, đùa cợt với những phụ nữ lẳng lơ.Tất nhiên, vợ họ phải là người không lẳng lơ. Nhưng không ít ông thú nhận bà xãnghiêm trang quá lúc lên giường cũng vậy, chán thật. Nghĩa là họ muốn có mộtngười vợ biết “phân thân” vừa đức hạnh, vừa lẳng lơ.
Haiđặc điểm dường như không “đội trời chung” ấy lại phải “hợp tác” dưới một mái nhà,trong một con người, thì quả là khó cho chị em phụ nữ”.
Cũng theo chuyên gia tư vấnNguyễn Thị Quyên, phụ nữ sau khi sinh con thường lo lắng cho con một cách tháiquá. Luôn lo sợ nâng giấc cho con đến mức quên mất mình cũng cần được chăm lođến cảm xúc riêng tư. Theo đó, ngay cả khi ân ái cùng chồng họ không đủ kiênnhẫn chờ chồng đi hết “khúc dạo đầu”, giục chồng mau vào “hiệp chính”. Những lúcthế này người vợ thường có tâm lý chiều chồng cho... xong chuyện chứ không cóhứng thú. Lẳng lơ không phải là một điều hay.
Thế nhưng trong chuyện gối chănlẳng lơ, tình tứ lại là chất xúc tác vô cùng tuyệt vời. Nhiều nghiên cứu đãchứng minh rằng, những câu nói gợi tình của người vợ thường có tác dụng rất lớngiúp chồng mau chóng đạt được khoái cảm. Những người vợ tâm lý thường thể hiệnhết mình và tốt nhất là đừng tích kiệm lời khen. Hãy nói cho chàng biết nhữngcảm xúc của mình, bởi điều đó sẽ giúp chàng cảm thấy tự hào và sung sướng hơn.
Một chuyên gia của Trung tâm tưvấn tình cảm Người bạn tri kỷ, Hà Nội cũng cho rằng, không có gì xấu hổ khi lẳnglơ với chồng, nhất là những lúc riêng tư chỉ có hai người với nhau, trong phòngngủ. Một cách nằm dễ thương, gợi tình với chiếc váy tông màu nhạt thơm tho, mátmẻ, ánh mắt đầy tình tứ mời gọi chàng... những thứ “nhiên liệu” ấy sẽ đốt cháychàng, khiến chàng phải nóng lên.
Người đàn ông sẽ không thấy gìhạnh phúc bằng có được người vợ chung thủy, đảm đang, đáng tin cậy, đồng thờicũng là người đàn bà rất mực đa tình, lả lơi chỉ với riêng mình.Thường thì cácđức ông chồng không phải ai cũng tâm lý trong đời sống gối chăn, dễ hấp tấp, vồvập nên không ít người thất bại nặng nề. Do vậy, trong “trận chiến” quan trọngnày, người vợ cần vận dụng linh hoạt, mềm dẻo các phương pháp; hoặc nhiệt tìnhvới chồng cũng như với chính bản thân, không xem là trả nợ cho xong...
GĐXH