Có thể bị phạt hành chính hoặc cấm bay
Ngày
19/10, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo
ngày 18/10, hãng đã phối hợp với nhà chức trách để lập biên bản, điều
tra vụ việc
đồng thời đã có văn bản kiến nghị nhà chức trách xử lý nghiêm minh đối
với vụ việc hai hành khách có hành vi hành hung nữ nhân viên Vietnam
Airline.
Sáng 20/10, trao đổi với PV, một lãnh
đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sau khi sự việc xảy ra,
Đội An ninh cơ động nhận được thông tin từ trực ban an ninh thông báo
tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu khu C tầng 2 nhà ga hành khách T1
xảy ra xô xát giữa nữ nhân viên N. L. Q. A. – Phó trưởng Đội dịch vụ
hàng không chuyến bay đi với 2 hành khách Trần Dương Tùng (SN 1984) và
Đào Vịnh Thuấn (SN 1979) cùng trú Hà Nội là hành khách trên chuyến bay
VN7265 chặng bay HAN – SGN.
Khách hàng cho rằng không đồng ý cho nữ nhân viên quay clip
Theo
biên bản làm việc của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hai nam hành
khách có hành động dùng tay đánh vào đầu chị Quỳnh Anh. Tại phòng trực
Đội An ninh cơ động cả 2 hành khách không hợp tác và có thái độ to tiếng
với nhân viên hàng không, không viết tường trình.
Anh Tạ Đức Giang, người chứng kiến tường trình với trung tâm an ninh Nội Bài, thời điểm đó anh và chị Quỳnh Anh
làm nhiệm vụ giám sát quá trình làm thủ tục an ninh hành khách đi thì
thấy hai hành khách to tiếng tại điểm máy soi khu C vì lý do bị chậm
chuyến bay.
Thấy vậy, anh Giang và chị Quỳnh
Anh đã giải thích về chính sách của hãng hàng không cùng hai hành khách
đi đến quầy làm thủ tục lại. Tại đây, anh Tùng có hành vi lăng mạ, chửi
bới đối với nhân viên làm thủ tục. Lúc đó, Quỳnh Anh đã dùng điện thoại
di động quay lại cảnh to tiếng thì bị anh Thuấn dùng tay túm áo, còn anh
Tùng lao vào đánh vào đầu chị Quỳnh Anh khiến chị choáng váng, buồn nôn
phải đi khám thương tại bệnh viện Xanh-Pôn.
Vị lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nói: “Lúc
đầu khách không hợp tác, khi trích xuất camera thì hình ảnh rất rõ. Sự
việc hoàn toàn do khách sai, có hành động đánh nhân viên như thế là vi
phạm. Nếu bản thân mình sai phải nghe người làm nhiệm vụ giải thích,
thông báo nhưng khách không chú ý. Chuyến bay mấy trăm người phải có ý
thức, nhân viên họ giải thích thì khách không nghe lại có hành vi như
thế trong khi đó là phụ nữ lại là quản lý Đội dịch vụ hàng không chuyến
bay”.
Vị lãnh đạo này nói thêm: “Theo
quy định, việc xử lý khách hành hung nhân viên hàng không phải chờ kết
luận cuối cùng của công an sau khi xác minh với ra kết quả. Tuy nhiên,
hình thức thấp nhất là cấm bay một thời gian theo tính chất thấp nhất là
6 tháng, 1 năm hoặc cấm bay vĩnh viễn, hình thức này do hãng hàng không
có nhân viên bị hành hung đó có ý kiến và Cảng vụ Hàng không căn cứ vào
biên bản của công an áp vào khung phạt. Khách hành hung nhân viên hàng
không có thể bị xử phạt hành chính thấp nhất 7,5 triệu đồng”.
Ông
Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngay
sau khi nắm được thông tin, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã giao
cho một lãnh đạo phụ trách thanh tra nắm bắt tình hình và giải quyết vụ
việc. Theo ông Sơn, việc hành khách đánh nhân viên hàng không đã gây
phản ứng dư luận bất bình, việc đánh nhân viên như thế là không ổn.
“Về
hướng thứ nhất là vị khách sẽ bị xử phạt hành chính. Cục Hàng không
Việt Nam cũng đang cân nhắc khả năng ban hành quyết định cấm bay ở một
thời hạn nhất định đối với hành khách có hành vi hành hung nữ nhân vên.
Khả năng này đang cân nhắc, phải xem lại hồ sơ, căn cứ vào hồ sơ xem mức
độ hợp tác của khách như thế nào sau đó Cục Hàng không mới ban hành
quyết định”, ông Đinh Việt Sơn nói.
"Tôi không đồng ý nhân viên quay clip và chỉ ngăn cản người đi cùng"
Để tìm hiểu khách quan sự việc, tối 19/10, chúng tôi đã liên hệ với một trong 2 vị khách xuất hiện trong đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội.
Trao
đổi với PV, anh Thuấn giải thích, ngày 18/10 đi chuyến máy bay VN 7256,
cất cánh lúc 13h55, vào cửa số 3. Trước đó 50 phút, anh Thuấn cùng
người bạn là anh Tùng đã đến quầy số 38 để làm thủ tục và qua cổng kiểm
soát.
“13h10
phút, chúng tôi check in và qua cửa an ninh kiểm tra, họ bảo các anh còn
50 phút nữa nên chờ. Chúng tôi cũng xếp hàng và được hướng dẫn đến cửa 5
ngồi chờ, chúng tôi chờ ở giữa đoạn cửa 5 và cửa 3, lúc chờ thì ăn mỳ
và uống cà phê... Đến 13h50 phút khi chúng tôi vào thì nhân viên không
cho vào, chúng tôi quay lại quầy 38 khiếu nại và có cả nhân viên an ninh
cũng công nhận việc bảo chúng tôi chờ. Tuy nhiên, nhân viên hàng không
vẫn bảo rằng hai hành khách này không được lên máy bay, điều vô lý là
chúng tôi có phạm pháp gì đâu nhưng họ vẫn không cho lên máy bay", anh Thuấn giải thích.
Anh Thuấn khẳng định chỉ ngăn cản chứ không tham gia đánh nhân viên
Theo
lời anh Thuấn, sự việc dẫn đến xô xát là do nhân viên hàng không cố
tình quay lại clip mà không được sự đồng ý của hành khách.
"Lúc
đó có một người phụ nữ quay phim chụp ảnh, tôi bảo em không được quay
vì anh không cho phép ghi hình ảnh của anh, một nhân viên nam đến có bảo
em hứa sẽ bảo cô nhân viên xóa. Khi hai bên đang nói chuyện thì bạn đi
cùng là Tùng có hành vi lao vào tát người nữ này, lập tức có đàn ông
khác lao đến đấm đá Tùng sưng mồm miệng. Tôi chỉ là người ra sức ngăn
cản sự việc, toàn bộ sự việc tôi đã trình bày ở công an Sóc Sơn”. anh Thuấn nói.
Theo
hình ảnh trong clip, trong lúc anh Thuấn mặc áo trắng cầm chiếc ví đang
giữ tay người phụ nữ lại, bên cạnh là một nhân viên an ninh sân bay
đang ngăn cản. Sau đó một thanh niên (được xác định là Tùng) tiến đến có
hành động đánh mạnh vào đầu người phụ nữ. Vụ việc tiếp tục căng thẳng
khi có một thanh niên bức xúc trước sự việc đã đến đấm đá Tùng, gây lên
cảnh hỗn loạn.
Trao đổi với
Báo Giao thông, chị N.L.Q.A – nhân viên hàng không bị khách đánh tại sân
bay Nội Bài cho biết đến hôm nay, gần 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra,
vết trầy xước ở cổ đã bớt đau nhưng chị vẫn cảm thấy bất ổn, tâm lý
hoang mang. “Có
rất nhiều báo gọi điện cho tôi nhưng vì thấy có nhiều thông tin trên
nhiều báo chưa chính xác nên tôi cũng không dám trả lời báo chí. Hơn
nữa, tôi cũng rất mệt, không muốn nói thêm gì vào lúc này”, chị N.L.Q.A
nói. “Có
báo đăng là tôi to tiếng với 2 hành khách nhưng nhưng thế là hoàn toàn
không đúng. Tôi không hề có một chút tiếp xúc nào với 2 hành khách đó”,
chị N.L.Q.A nói và kể lại: Đó là lúc tôi hết giờ làm, chuẩn bị đi về.
Khi đi xuống thang máy, qua an ninh thì thấy đang rất đông, khách tắc
rất dài nên tôi đi vào quầy an ninh yêu cầu cán bộ an ninh mở thêm quầy
để giải toả khách. Lúc
đó, tôi thấy có mấy bạn nhân viên hàng không làm thủ tục dẫn 2 nam hành
khách từ phòng chờ đi ra. Khi đi đến cửa an ninh, tôi thấy 2 hành khách
này đang rất to tiếng, chửi bới nhân viên hàng không, chửi nhân viên an
ninh. Tôi không can thiệp vào việc này bởi khi đó khách đang rất hung
hăng. Tôi chỉ đứng sau và quay clip lại hành vi của họ để sau có căn cứ
báo cáo. Khách cứ vừa đi vừa chửi, làm loạn cả khu vực an ninh đó. Tôi
đi đằng sau để quay clip lại bằng điện thoại được một đoạn đến gần chỗ
quầy thì người áo trắng quay lại nhìn thấy và xông ra chửi tôi và đòi
đưa điện thoại cho anh ta. Theo phản xạ, tôi giấu điện thoại ra sau
lưng. Ngay lúc đó, anh này túm vào áo tôi. Khi đó, một nhân viên khác đã
vào can thiệp và giằng ra nhưng không được. Người
mặc áo đen, cầm bóp đã đập vào mặt tôi. Khi đó tay của khách mặc áo
trắng mới bung ra, không tóm được vào áo tôi nữa, khách lại tóm vào cổ
và bóp rất mạnh. Tôi bị nghẹt thở nên mới nói với anh ta: “Tôi không thở
được, anh bỏ tay ra” nhưng vị khách mặc áo trắng nhất định không bỏ.
Lúc đó, khách mặc áo đen lại vòng qua sau lưng tôi và đánh vào đầu tôi
khiến tôi choáng váng và không đứng vững được. “Tôi
vẫn chưa ký vào biên bản vụ việc, chưa khai gì với cơ quan chức năng
bởi lúc lập biên bản thì tôi đang phải vào viện kiểm tra. Hiện tại tôi
vẫn đang nghỉ ở nhà. Tôi thấy rất hoang mang và cảm thấy bất ổn”, chị
N.L.Q.A chia sẻ. Nguồn: Báo Giao thông |