Khoảng 16h ngày 15-7-2010,tiếng còi xe cấp cứu liên tục vang lên ở bệnh viện đa khoa thành phố Châu Châu,tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Những ca cấp cứu

Theo các bác sỹ tại đây cho biết,họ nhận được thông tin về một nhóm người bị đánh đập dã man ở Bệnh viện bà mẹtrẻ em gần đó, lập tức điều mấy lượt xe cấp cứu đi. Một phụ nữ trong số nhóm nàybị đánh tới mức người đầm đìa máu, bất tỉnh nhân sự, hiện đang trong phòng theodõi đặc biệt. Còn lại 7 người khác đều bị thương ở các mức độ khác nhau, trongđó có người bị đánh vỡ hết xương chân, có người bị chấn động mạnh tinh thần, tạmthời mất tri giác.

Lập “hội đồng” đánh người nhà bệnh nhân

Một thành viên bị đánh trong gia đình Trương Mạnh Nguyệt

Một số nhân chứng tạiBệnh viện Bà mẹ trẻ em cho biết, chiều hôm đó đột nhiên họ bị đẩy rakhỏi phòng khám không rõ nguyên nhân. Ngay sau đó cửa phòng khám đượckhóa trái, chỉ nghe thấy tiếng huỵch huỵch và tiếng la hét kêu cứu bêntrong vọng ra. Chuyện này chưa từng xảy ra tại các bệnh viện nên họ cảmthấy sợ hãi, đi gọi bảo vệ nhưng không thấy ai hoặc có cũng không để ý.Một người chạy đến trụ sở thôn Đồng Hóa, xã Đê Đào Gia báo tin, Bí thưchi bộ xã vội chạy đến, tìm cách lọt vào trong phòng khám can ngăn cũngbị dùng gậy đánh ngã sấp xuống sàn. Vụ ẩu đả diễn ra khá lâu, đến khicông an tới mới dừng. Lúc đó, hiện trường đã ngổn ngang, người nằm ngườingồi trên đất, mình mẩy đầy máu me.      

Không cứu người, lại đánhngười? 

Theo điều tra, ngày 12-7, đứa congái gần 2 tuổi của anh Trương Mạnh Nguyệt, một người dân thôn Đồng Hóa bị sốt vàrun tay nên người nhà phải đưa đến Bệnh viện Bà mẹ trẻ em thành phố Châu Châu.Trong quá trình truyền nước, thấy cô bé run toàn thân nên người nhà đi gọi bácsỹ. Phải tới lần thứ 3 bác sỹ mới tới, sau khi xem xét sơ qua thì kết luận đó làbiểu hiện của việc sốt cao. Vì lo lắng nên gia đình đề nghị làm xét nghiệm toànbộ cho cháu, tuy nhiên chiều hôm đó, bác sỹ điều trị kê đơn, yêu cầu gia đìnhcho xuất viện và truyền nước tại nhà. Khoảng hơn 19h cùng ngày, cháu bé lại runtoàn thân, khi đưa vào bệnh viện cấp cứu đã chết trên đường.

Lập “hội đồng” đánh người nhà bệnh nhân

Ngày 13-7, hơn 10 thành viêngia đình Trương Mạnh Nguyệt kéo nhau đến Bệnh viện Bà mẹ trẻ em yêu cầu làmrõ việc này. Cán bộ xã thấy tình hình căng thẳng, đã đứng ra can thiệp đểhai bên đi đến thỏa thuận. Lần đầu tiên, bệnh viện chỉ chấp nhận bồi thường50.000NDT, song gia đình không đồng ý nên bố trí người đến ngồi ở cửa khoakhám bệnh “biểu tình”. Khoảng 13h ngày 15-7, nhân viên bảo vệ đến khuyêngiải, song người nhà nạn nhân vẫn nhất quyết không đi. Thấy vậy, phía bệnhviện gọi mấy chục nhân viên nam đến, phát cho mỗi người một đôi găng taytrắng. Những người này xông vào phòng khám, lớn tiếng yêu cầu những ngườikhông liên quan rời khỏi hiện trường, sau đó kéo người nhà nạn nhân vàotrong phòng, khóa trái cửa, bắt đầu đánh đập.

“Cảnh tượng khi đó thật khủngkhiếp, những người mang găng tay trắng sau khi đạp ngã được bố con bé, bắt đầudùng chân giẫm đạp, khiến xương chân anh ấy vỡ nát, khắp người đầm đìa máu,nhưng họ vẫn không dừng lại”, Hạ Tam Hỷ, một trong số các thành viên gia đìnhMạnh Nguyệt cho biết. Khi thấy có người nhà nạn nhân rút điện thoại di động rachụp ảnh và báo cảnh sát, những người đi găng tay trắng đã cướp hết điện thoạitrong túi họ. Cuối cùng, một người ở bên ngoài ra điện thoại công cộng gọi báocông an, vụ việc mới được dẹp yên.

Khi bị hỏi, một Phó viện trưởngBệnh viện bà mẹ trẻ em cho biết, trước khi các kết luận giám định được công bốchưa thể nói bệnh viện có chịu trách nhiệm hay không. Ông ta khẳng định nhữngngười đeo găng tay trắng đều là nhân viên bệnh viện, tự phát lập ra “hội đồng”để “giữ gìn trật tự” trong bệnh viện. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi vì sao bệnhviện có nhiều nhân viên nam như vậy, ông này lại nói không rõ xuất xứ của nhữngngười này. Hiện cơ quan công an và Bộ Y tế Trung Quốc đang tiếp tục điều tra. 

Theo Bảo Trâm
An ninh thủ đô