Thấy hai con chới với giơtay gọi cứu, chị Tấn lao ra sông nhưng bị dòng nước xiết cuốn trôi cả ba mẹcon.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/2,trong lúc 5 người đều trú ở bản Tài Chánh, xã Mường Lý, huyện vùng cao MườngLát, tỉnh Thanh Hóa, cùng đi trên một chiếc thuyền vượt sông Mã để hái măng.

Khi thuyền sắp vào đến bờ(chỉ còn cách bờ khoảng hơn 1 m), mọi người đứng dậy để chuẩn bị lên bờ thìthuyền bất ngờ lật nhào.

Ba người trên thuyền bơi được vào bờ, trong đó, có chị Lò Thị Tấn. Tuynhiên, hai con của chị Tấn là Ngân Thị Bởi, Ngân Thị Nhại, cùng đi trênthuyền, đều không biết bơi. Chị Tấn bơi ra để cứu con nhưng bị các con túmlại chân, rồi cả ba người đều bị nước xiết cuốn trôi mất tích.

Ông Hà Văn Duyệt, Bí thưhuyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, ngay sau khi nhận được thôngtin, chính quyền huyện Mường Lát đã huy động lực lượng tìm kiếm các nạnnhân. Tuy nhiên, do sông Mã chảy quá xiết, quá sâu, đến 9h hôm nay, tungtích của ba nạn nhân chìm thuyền vẫn chưa được tìm thấy.

 Theo Thùy Linh
 
Lật thuyền, ba mẹ con mất tích trên sông Mã