Theo thông tin ban đầu, ngày 11/4, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, quê tỉnh Tiền Giang) lai dắt chiếc thuyền 60 tấn từ tỉnh Tiền Giang xuống cảng Phước Long ICD (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) lấy vật liệu, xi măng về bán.
![]() |
Nỗi đau của người mẹ sau cái chết của đứa con trai xấu số. |
Đến 22h cùng ngày, khi hàng hóa được chất đầy thuyền và buộc lại thì bất ngờ chiếc thuyền bị đứt dây neo trôi ra giữa sông. Do chở hàng hóa nặng, chiếc thuyền bị lật úp và chìm xuống đáy sông khiến cháu Thiện đang ngủ bên trong mất tích.
Vợ chồng anh Hùng cùng một số người trên thuyền tìm kiếm cháu Thiện suốt đêm nhưng đành bất lực.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường tìm kiếm cháu Thiện. Tuy nhiên, đến 10h30 sáng 12/4, thi thể cháu Thiện vẫn chưa được tìm thấy.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Mỹ Linh (Khampha.vn)