Người ta vẫn thường nói: “Chồng già vợ trẻ là tiên”, nhưng thực tế không phải ai cũng được như vậy.
Chồng già quá khó tính
Mỗi
khi nghe ai nói: “Lấy chồng già, chắc được chồng chiều chuộng, thương
yêu lắm đúng không?” là chị Mai lại nhăn nhó, nhún vai, lắc đầu. Anh
Hiệp - chồng chị lớn hơn chị tới 15 tuổi, hiện cũng ngấp nghé 40, trong
khi chị mới 25 tuổi xuân. Vì lớn tuổi nên anh vẫn giữ những quan niệm
sống cũ kĩ ngày xưa, anh sống rất bảo thủ, khó tính với vợ.
“Ngày
yêu nhau, anh chiều mình như bà hoàng, chỉ cần mình muốn gì anh sẵn
sàng làm ngay. Nhưng khi cưới về rồi, mình mới thấy quyết định lấy chồng già hoàn toàn sai lầm, bởi anh quá khắt khe với vợ, thậm chí còn xét nét mình hơn cả mẹ chồng”, chị tâm sự.
Bất
cứ chuyện gì chị làm, anh đều chê bai không tiếc lời, dù chị có cố gắng
rất nhiều để hoàn thành. Chưa bao giờ anh khen hay khuyến khích chị
được một lời nào, mà còn bới lông tìm vết để nói này nói kia. Chị lau
nhà, anh quẹt tay lên nền xem có sach không, chị rửa chén anh cầm chén
ngửi xem còn mùi xà phòng không, thậm chí nhà vệ sinh anh cũng thường
xuyên chê bai dù chị cọ rửa hàng ngày.
Chị không biết sẽ chịu đựng được người chồng già khó tính đến khi nào nữa (Ảnh minh họa).
Một lần, thấy anh bệnh mà còn cố gắng sửa nhà, chị mua giò heo về hầm tẩm bổ cho chồng. Vì sơn lại toàn bộ căn nhà nên phải tháo gỡ các bóng điện. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn học sinh, chị không nhìn thấy hộp đường có kiến. Đến khi anh chan canh vào bát, bỗng anh ngưng lại, lấy pin soi kĩ vào chén cơm và hất tung cả nồi canh chị vất vả nấu suốt cả buổi chiều. Anh cho rằng, chị có ý gì xấu xa mới nấu canh toàn kiến cho anh ăn. Chị ngạc nhiên bởi mình cũng đang ăn canh, giải thích anh chẳng nghe, lại thất vọng vì cách ứng xử vô văn hóa của chồng, chị ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ cả tuần, cho đến khi anh đến đón mới về.
Quá
mệt mỏi, nhiều lần chị cự cãi lại thì anh hứa hẹn thay đổi nhưng vẫn
chẳng tiến triển bao nhiêu. Cuối cùng, chị cố gắng chịu đựng, chấp nhận
"sống chung với lũ" vì biết không thể thay đổi được bản tính của anh. "Biết
là phải chấp nhận tính cách con người anh như thế nhưng sức chịu đựng
con người có hạn, mình cũng chẳng biết sẽ cố được tới ngày nào nữa. Giờ
thì mình đã hối hận thực sự khi lấy chồng già rồi", chị Mai chia sẻ.
Bị chồng già "bỏ đói" vì yếu sinh lý
Mỹ
chỉ mới 23 nhưng chồng cô đã xấp xỉ 45 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác
khiến hai người gần như chẳng tìm được tiếng nói chung nào. Trong khi cô
muốn đi chơi, giao lưu bạn bè thì anh lại chỉ muốn yên thân, nằm xem ti
vi đọc báo sau khi tan làm. Nhiều lần năn nỉ chồng chở đi chơi nhưng
không được, lại nghĩ đến cảnh ra đường, người ta xì xào “vợ chồng gì mà
giống hai cha con”, "chắc lấy ông già này vì tiền"… nên dần dần, Mỹ chỉ
thích đi chơi một mình cho thoải mái. Dù vậy, cũng không ít lần cô buồn
bã khi thấy bạn bè có đôi có cặp đi chơi vui vẻ, cười nói thân mật.
Nhưng khổ hơn cả với Mỹ là khoản “chuyện ấy”.
Cô còn trẻ, phơi phới sắc xuân nên đương nhiên vẫn có nhu cầu "yêu" đều
đặn, trong khi đó, chồng cô lại “già rồi sức yếu” nên chẳng mặn mà gì
chuyện vợ chồng. Cưới nhau hơn 1 năm nhưng số lần gần gũi của cả hai có
khi chưa bằng cả những cặp mới cưới 2 tháng. Thậm chí có khi anh "bỏ đói" cô tới hơn 1 tháng, mà nếu có "yêu" thì nhiều lần cũng chỉ để chiều lòng vợ chứ Mỹ không thấy chồng tha thiết.
“Chồng
già, nhà cửa có, việc làm ổn định, chiều chuộng vợ nhưng mình chẳng bao
giờ thấy hạnh phúc. Tất cả cũng bởi anh quá lười 'yêu'. Mà nếu có cũng
chỉ đơn nhất một kiểu truyền thống, chẳng bao giờ có sự đổi mới, chừng
vài phút là kết thúc trong khi mình chưa kịp có cảm giác gì. Mình bảo
mua thuốc về uống cho cải thiện tình trạng thì anh nhăn nhó bảo mình chỉ
biết nghĩ đến 'chuyện ấy' mà không lo nghĩ tương lai. Nhưng vợ chồng có
hạnh phúc hay không một phần quan trọng là do sex mang lại mà. Đôi khi
mình hối hận vì lấy chồng già lắm”, Mỹ nói.
"Chồng
già, nhà cửa có, việc làm ổn định, chiều chuộng vợ nhưng mình chẳng bao
giờ thấy hạnh phúc. Tất cả cũng bởi anh quá lười 'yêu'" (Ảnh minh họa)
Ly hôn vì chồng già cuồng ghen
Lấy
được vợ trẻ, đẹp nên nhiều ông chồng già tỏ ra ghen tuông, sở hữu cũng
là điều hiển nhiên. Nhưng ghen đến độ như chồng Diễm thì phải gọi là cuồng ghen.
Diễm và chồng cách nhau 12 tuổi, đúng một con giáp, nhưng anh làm kĩ sư
xây dựng, hay ở ngoài nắng gió nên nhìn già hơn tuổi khá nhiều. Còn cô
là giáo viên, công việc ít phải ra ngoài nên nhìn rất trẻ. Chính vì thế
mà anh luôn sợ mất vợ, kiểm soát cô chặt chẽ đến nỗi nhiều lúc cô phải
thốt lên: "Em là vợ chứ đâu phải tù nhân của anh”.
Hàng
ngày, dù đi ngược đường nhưng anh vẫn chở cô đến trường. Trưa lại đến
đón đi ăn, rồi chiều lại đến chở về. Nhiều người thầm ghen tị khi nhìn
thấy Diễm được chồng đưa đón nhưng chỉ có cô mới hiểu nỗi khổ khi không
có lấy một chút tự do nào. Từ khi lấy chồng, Diễm sống khép kín hẳn. Bạn
bè cô, anh đều quản lí rất gắt gao, anh bắt cô ghi rõ số điện thoại của
từng người bạn, nếu là bạn nam anh bắt cô xóa đi. Dù cô có nói đó là
đồng nghiệp anh cũng không tin và không cho giữ lại. Điện thoại của cô,
nhưng anh luôn cầm, ai gọi tới, anh nghe máy trước rồi mới chuyển cho
vợ. Nếu là giọng nữ thì không sao nhưng là giọng nam thì thế nào anh
cũng kiếm chuyện này kia, tra hỏi rõ ràng về người gọi. Dần dần, đồng
nghiệp nam của Diễm chẳng ai dám gọi nữa và hạn chế tối đa việc đi chung
hay nói chuyện với cô khi có chồng cô ở đó.
Là
giáo viên, cần ăn mặc chỉn chu nhưng anh lại chẳng cho cô làm điều đó.
Chỉ cần thấy cô ủi quần áo là anh đá thúng đụng nia, luôn miệng “ủi quần
áo cho thẳng thơm để đi với trai à”. Chính vì thế mà cô luôn trong tình
trạng mặc xấu nhất có thể để không gây căng thẳng trong gia đình. Những
lần đi đám cưới càng khổ hơn, cô sợ mặc xấu thì mất mặt mà mặc đẹp thì
chồng không cho bước ra khỏi cửa, cũng chẳng dám trang điểm. Mấy lần
Diễm chạy qua nhà một người đồng nghiệp
trong trường để thay váy áo, trang điểm trước khi đi dự tiệc cưới. Có
lần, anh xem thiệp mời 11 giờ trưa nhưng chỉ gần 9 giờ đã thấy cô thay
quần áo, thế là anh bắt cô ở nhà đến giờ mới được đi. Kết quả, trong bữa
tiệc hôm ấy, Diễm muối mặt đến độ chỉ muốn độn thổ vì diện mạo của
mình.
Một lần, cãi nhau, anh đem tất cả những
chiếc áo dài của vợ ra đốt trước sự ngạc nhiên tột độ của cô. Quá thất
vọng, Diễm nộp đơn li hôn mặc chồng van xin, nói rằng tất cả chỉ xuất
phát từ tình yêu vô bờ bến dành cho cô. Đối với cô, thoát khỏi người chồng già cuồng ghen như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ