Chủ đề

lấy chồng xa

lấy chồng xa

Tâm sự dậy sóng MXH của cô gái lấy chồng xa: Chỉ 1 câu nói nhức nhối của bà mẹ mà "thức tỉnh" bao người - Là phụ nữ nhất định PHẢI ĐỌC

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Chỉ vài dòng tâm sự nhưng lại ẩn chứa rất nhiều vấn đề và đây không phải câu chuyện của riêng ai.

Xin về ngoại ăn Tết thì mẹ chồng nói thẳng: "Có gia đình rồi, nhà ngoại coi là người dưng, không phải về", tôi nhẹ nhàng đáp trả khiến bà đứng hình

Mẹ chồng nghe vậy bực lắm, bà tức nhưng chẳng thể nói lại được câu gì vì tôi đã nói điều bà không thể chối cãi được.

Tết nào cũng biếu nhà ngoại 10 triệu sắm đồ, riêng năm nay bố lại tặng món quà này khiến tôi ám ảnh mãi

Nhận quà của bố, tôi không hề vui mà lo lắng, suy nghĩ rất nhiều. Tại sao bố lại tặng tôi đồ giá trị như vậy? Nhận nó tôi cảm thấy day dứt, nặng lòng vô cùng.

Giấu giếm gửi tiền về cho mẹ đẻ bị chồng phát hiện để rồi run sợ khi anh lôi vào phòng kín "dạy dỗ" theo cách không tưởng này

Anh kéo tôi vào phòng khóa trái cửa lại khiến tôi giật mình thon thót. Phen này anh sẽ cho tôi một bài học nhớ đời vì giấu chồng làm việc khuất tất.

Ngày bố mất mẹ không rơi một giọt nước mắt, đến lúc lo hậu sự xong bà lạnh lùng nói câu này khiến tôi ám ảnh cả đời

Trở về nhà lần này, tôi mang theo sự hối hận, day dứt, ám ảnh về câu nói của mẹ. Mẹ đã dội gáo nước lạnh vào đầu tôi, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Cô gái Việt lần đầu bật khóc trước mặt mẹ chồng Trung Quốc: "Họ xem mình như con gái ruột!"

"Mình từng hỏi chồng nhỡ sau này bố mẹ anh không thích em thì sao, chồng bảo không có chuyện đó, chỉ cần anh thích thì bố mẹ đều thích. Và đúng như thế thật, cái nhỡ đó chưa hề xảy ra", cô gái Việt làm dâu xứ Trung tâm sự.

Chạnh lòng với dòng tâm sự cha già gửi con gái lấy chồng xa: Cha xin lỗi vì đã "dạy" con làm ô-sin cho chồng!

Những dòng bộc bạch của một người cha từ quê nghèo lên thăm con gái để rồi chạnh lòng khiến dân mạng chú ý.

Gái lấy chồng xa kể thương ba nằm viện nhưng lại bị "dập" tơi tả vì một chi tiết

Mình xa nhà năm 18 tuổi, mới trở về được mấy tháng đây. Ăn hại bố mẹ từ nhỏ, đến lúc có thể lo cho bố mẹ được thì lại đi lấy chồng xa...

Xót xa mẹ 2 con xa xứ tố chồng ngoại tình: Vợ ốm, chồng vứt ở viện một mình, bồ ốm, chồng chăm cả ngày lẫn đêm!

Một mẹ trẻ 2 con đã đăng đàn lên trang cá nhân Facebook của mình để kể về chuyện chồng cặp bồ, lừa dối vợ, bỏ bê con nhỏ không phụ giúp chăm sóc

Thấy mỗi ngày mẹ đẻ đút 10.000 vào thùng gạo, con gái òa lên khóc khi thấy bà nói một câu

Về thăm mẹ đẻ được 1 tuần, Thái hết sức ngạc nhiên vì thấy cứ mỗi buổi tối sau khi dọn dẹp xong, bà lại lặng lẽ cất 10.000 đồng vào thùng gạo.

Phía sau bức ảnh ông bà chơi với cháu là nỗi nhói lòng chỉ ai lấy chồng xa mới hiểu

Con gái lấy chồng xa số lần được gặp bố mẹ đẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên, nghĩ về đấng sinh thành, ai cũng trào nước mắt.

Lấy chồng xa, cô dâu mới níu xe khách khóc nức nở khi chia tay người thân

Đúng là khoảnh khắc vô cùng xúc động trong lễ cưới của một cô dâu lấy chồng xa nhà.

Tâm sự "thà lấy chồng tệ bạc để được gần nhà", cô gái lấy chồng xa nhận mưa gạch đá

Mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh cả nhà đứng nhìn chồng mình dắt mình đi. Lúc đó chồng mình còn cảm nhận được và nói 1 câu: “Anh cảm thấy anh lấy đi của cả nhà 1 thứ gì đó quan trọng”.

Chỉ vì xe dẫn dâu muộn 10 phút, tôi nhận ngay cái tát như trời giáng từ chồng ngay trong ngày cưới

Đã ba tháng kể từ ngày cưới nhưng cảm giác ê chề nhục nhã vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai.

Nghẹn lòng câu chuyện của cô gái lấy chồng xa, bắt 6 chuyến xe mới về thăm được mẹ

Với những cô gái lấy chồng xa nhà, có lẽ, nỗi nhớ mẹ cha trở thành thứ ám ảnh họ nhiều nhất. Bởi thế, câu chuyện của những cô con gái làm dâu xứ người luôn tạo được sự xúc động lớn với người đọc.

Nghẹn lòng tâm sự con gái cãi lời bố mẹ lấy chồng xa: “Mai con về, bố đón con nhé”

Bố ơi, nếu con biết có ngày hôm nay con đã chẳng lấy chồng rồi. Con thương chồng con 5 nhưng con thương bố 10 lần như thế. Giá mà, con chẳng phải là con gái, giá mà con được làm con trai thì tốt biết mấy.

Lấy chồng cách nhà 800km cô gái lên mạng khóc lóc, ân hận vì không nghe lời mẹ

Vì lấy chồng cách nhà 800km nên mỗi năm được về thăm nhà một lần, giờ nghĩ lại S.V cảm thấy ân hận vì không nghe lời mẹ

Lấy chồng xa 300 km, lại đụng ngay mẹ chồng cay nghiệt hay dựng chuyện, nàng dâu khóc thầm đưa con về ngoại

Đẻ xong họ hàng hàng xóm tới thăm hỏi em đau không, em kêu đau. Mẹ chồng ngồi đấy làm ngay câu nó "đau gì, nó giả vờ đấy, làm như mỗi nó biết đẻ".

Hình ảnh ông bà ngoại bịn rịn chia tay cháu qua cửa kính xe khách làm thắt lòng phận con gái lấy chồng xa

Hình ảnh ông bà ngoại chia tay đứa cháu trai qua cửa kính xe khách ở bến xe khiến nhiều chị em xúc động, đặc biệt những cô gái đi lấy chồng xa càng thấm thía câu nói “chồng gần không lấy đi lấy chồng xa”.