Chủ đề

lấy chồng xa

lấy chồng xa

Con đã chịu đủ thiệt thòi, sao mẹ không thể đối xử với con như một người con gái?

Ngày tôi theo chồng sang Hàn Quốc, mẹ cũng không rơi một giọt nước mắt. Chỉ dặn dò nếu dư giả thì hãy gửi tiền về cho mẹ và chị trang trải.

Phản đối người yêu hiện tại, bố mẹ ép tôi phải làm dâu một gia đình giàu có

Mẹ tôi không cho tôi lấy chồng xa vì sợ tôi sẽ bị nhiều thiệt thòi. Bố tôi chê bạn trai tôi nhỏ con, gia đình lại nghèo.

Bỏ qua lời khuyên của bố mẹ, cô gái lấy chồng xa nhà và chuyện "đời không như là mơ"

Một cô gái đến từ Nghệ An đã có bài viết chia sẻ câu chuyện bản thân vì nghe theo tiếng gọi trái tim, không vâng lời bố mẹ mà đi lấy chồng xa để rồi phải chịu đựng nhiều nỗi buồn tủi, nhận được sự đồng cảm của dân mạng.

Nghẹn lòng chuyện con gái lấy chồng xa, từ lúc cưới đến lúc đẻ mới về nhà...

Lấy chồng xa cả năm chỉ về được 1, 2 lần. Đôi lúc buồn tủi chỉ muốn về nhà với bố mẹ mà không được, đành khóc một mình chẳng dám nói với ai...

Nghẹn lòng chuyện con gái lấy chồng xa, từ lúc cưới đến lúc đẻ mới về nhà một lần, ông ngoại quý cháu hơn vàng

"Cảm xúc đầu tiên khi bước chân vào căn nhà mình từng ở, vừa vui, vừa háo hức, rồi vừa man mác buồn các mẹ ạ. Ông ra đón cháu, mắt thì rưng rưng..."

Mình mất đi đứa con thứ 2 trong tình huống không ngờ tới, vậy mà chồng mình lại...

Trong tình thế này, mình không biết là mình đúng hay sai nữa. Chồng mình còn chửi mình là bất hiếu vì không cho chồng về chịu tang bà.

Thùng đồ ông bà ngoại gửi và nỗi nghẹn ngào của những cô gái lấy chồng xa khi Tết về

Không có nỗi buồn thương hối hận nào bằng cảm giác chẳng báo đáp đỡ đần gì được cho phụ mẫu, lại còn phiền thêm tuổi già phải thăm nom con gái lấy chồng xa.