Cuộc sống hạnh phúc viên mãn như bây giờ khiến tôi ngộ ra một điều rằng, lấy người có vợ đâu phải là việc không nên?!
Tôi yêu anh, người
đàn ông hơn tôi 10 tuổi. Khi quyết định dẫn anh về ra mắt, bố mẹ tôi đã kịch
liệt phản đối, không chấp nhận vì anh đã có gia đình. Với tôi, lấy một người có
gia đình xem như là chuyện quá thiệt thòi. Bởi tôi là một cô gái xinh đẹp, cao
ráo, lại có nghề nghiệp ổn định, bao chàng trai theo đuổi. Trong số ấy, tôi thừa
chọn được cho mình một người giàu có, đẹp trai, gọi là “môn đăng hộ đối”, nhưng
tôi lại lại chọn anh, người mà bố mẹ tôi chưa bao giờ gặp.
Chúng tôi biết nhau trong đợt đi tình nguyện vùng đảo xa của cơ quan, làm việc
vì trẻ em nghèo. Anh là bác sĩ nên được cử đi, cơ quan tôi cũng cử tôi đi đại
diện. Tôi hát hay và anh cũng vậy, chúng tôi tham gia vào đội văn nghệ. Thế rồi,
chúng tôi có cảm tình với nhau, dần dần nảy sinh tình cảm yêu đương.
Khi biết có tình cảm với tôi, anh đã mạnh dạn đối diện sự thật, thú nhận mình đã
từng có vợ con, nhưng giờ đã ly dị. Vợ con anh đã đi nơi khác làm ăn và hiện tại
anh đang sống một mình. Anh không muốn lừa dối tôi. Khi nói ra điều đó, anh đã
chuẩn bị tinh thần là mất tôi. Nhưng rồi anh không ngờ, tôi không phản ứng gì
quá gay gắt trước sự thật ấy, thậm chí còn cảm thông với anh.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi dù có chút buồn nhưng vẫn giữ quan hệ với anh. Và lâu dần, thứ tình yêu đó đã ăn sâu vào trái tim tôi. Tôi cảm nhận được sự từng trải, sự chân thành và những nỗi đau anh đã phải trải qua. Anh dạy tôi rất nhiều điều, cho tôi biết những gì cần phải làm trong cuộc sống. Có lẽ một người đã từng vấp ngã sẽ có những bài học hữu ích hơn và hiểu được điều gì cần trân trọng trong cuộc sống này. Chúng tôi đã yêu nhau nhiều hơn trong suốt thời gian gắn bó.
Và khi bố mẹ phản
đối, tôi tuyệt thực, không ăn uống. Vì tôi biết, đánh mất anh là đánh mất đi một
nửa cuộc sống của mình. Mất anh là mất đi giá trị lớn lao của cuộc sống mà có
thể sau này tôi không tìm thấy được. Người ta khuyên tôi, vì anh đã có gia đình
nên khi yêu được một cô gái như tôi thì phải ra sức giữ gìn, ra sức tìm mọi cách
níu kéo, rồi sau này anh sẽ thay đổi. Cũng có thể, nhưng người trong cuộc như
tôi hiểu hơn cả, anh vì cái gì, vì tình yêu của tôi là trên hết.
Tôi vẫn quyết định giữ lấy anh, không từ bỏ, tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ.
Tôi mặc kệ những lời đàm tiếu bên trong. Sau này dù có thể nào, tôi cũng xin
chịu trách nhiệm.
Cuối cùng, bố mẹ cũng bị tôi khuất phục. Sự quyết tâm của tôi đã có kết quả là
một đám cưới, không quá cầu kì. Chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Anh thường
xuyên qua lại khám bệnh định kì cho bố mẹ tôi, chăm sóc bố mẹ tôi chu đáo. Cả
hai chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền, họ hàng ai nhờ vả gì anh cũng nhiệt tình giúp đỡ
mà chẳng bao giờ lấy thù lao. Ai cũng khen anh tốt, còn tôi thì tự hào về anh.
Chúng tôi đã có một cậu con trai nhỏ, thời gian trôi đi dù chưa quá nhiều, nhưng
những gì diễn ra trước mắt, tình cảm anh dành cho gia đình tôi khiến tôi cảm
thấy hài lòng về lựa chọn của mình. Tôi cũng mong rằng, anh mãi như vậy và tôi
cũng mãi là người vợ đảm đang, xinh đẹp, yêu chồng, thương con để anh yên tâm lo
công việc của mình.
Ai bảo lấy người có vợ là không tốt? Nếu đó là tình yêu đích thực, bạn đừng ngại
ngần mà trao trái tim!
Theo Eva