"Lễ khai giảng nên thuộc về các em học sinh. Làm sao để
các em cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi đi tới trường dự lễ
khai giảng vào một sáng mùa Thu tươi mát mà không còn ám ảnh vì một buổi
mít-tinh dài dòng." - PGS Văn Như Cương chia sẻ niềm mong mỏi trước
ngày khai giảng.
Ngày 5/9 hàng năm - từ bao lâu nay vẫn luôn là cái ngày được ấn
định gắn liền với sự khởi đầu của một năm học mới. Thế nhưng vì khá
nhiều lý do mà trong những năm trước đó, không phải tất cả mọi ngôi
trường trên đất nước mình đều tổ chức khai giảng vào đúng ngày này.
Cũng
đã nhiều năm rồi, sự háo hức chờ ngày khai trường đã không còn trong
trẻo, vẹn nguyên như xưa. Khi trường tôi hôm nay khai giảng, trường bạn
lại chờ đến mai, rồi những buổi lễ khai giảng kéo dài với các nghi thức
trang nghiêm trịnh trọng dường như xa lạ với những học sinh ngô nghê vừa
vào lớp 1.
Khi người lớn mong muốn một ngày khai giảng "thực sự vì học sinh"
Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết năm học vừa qua, với mong muốn có một buổi Lễ khai giảng thực sự cho học sinh, Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh: "Thử hỏi trước đây, chúng ta khai giảng vì các cháu, vì giáo viên hay vì người lớn? Đây là một ví dụ cụ thể và chúng ta phải làm, thực sự vì các cháu. Nhất định không để cảnh các cháu đội nắng, xếp hàng vẫy cờ đợi lãnh đạo, rất nhiêu khê, khổ sở; phải nghe những bài phát biểu của lãnh đạo Sở, tỉnh, huyện mà các cháu không hiểu gì cả”.
Đề xuất này đã được thăm dò ngay tại hội nghị và kết quả đa số đồng ý chọn ngày 5/9 để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Thông tin được công bố rộng rãi, phụ huynh, học sinh và giáo viên cả nước hồ hởi mong chờ ngày khai trường đặc biệt sắp tới - một ngày ý nghĩa thực sự dành cho học sinh. Em Khương Duy (học sinh trường THCS Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh, TP. HCM) chia sẻ sự hồi hộp khi ngày khai trường sắp đến: "Em mong nhất ở ngày khai giảng là được gặp thầy cô, bạn bè, xem các bạn biểu diễn văn nghệ thật vui để khởi động năm học mới. Thường thì nếu lễ khai giảng kéo dài quá, bọn em thấy rất mệt và phần sau không còn được hào hứng nữa."
Niềm hân hoan đón ngày khai trường sẽ lan toả khắp đất nước...
Còn chị Xuân Quế, phụ huynh của 2 bé đang học trường tiểu học Lê Ngọc Hân và trường THCS Nguyễn Du, TP. HCM vẫn mong muốn giữ được sự trang nghiêm nhất định trong Lễ khai giảng để các bé cảm thấy năm học mới đã bắt đầu. "Thông thường buổi lễ bắt đầu từ 6h45 sáng và đến 10h30 thì kết thúc. Do khuôn viên trường không rộng nên phụ huynh không được ngồi mà phải đứng chờ đến khi buổi lễ kết thúc. Năm nay, tôi hy vọng 1h đầu buổi lễ dành cho nghi lễ, chào cờ và tiếp đón quan khách; 1h sau là văn nghệ, thế là ổn rồi!", chị Quế nói.
Nhắm mắt và nghĩ về ngày 5/9 sắp tới, hàng triệu trái tim học trò đã hình dung ra một khung cảnh thực sự rất tuyệt vời... Buổi sáng hôm đó tất cả học sinh trên khắp dải đất hình chữ S sẽ cùng mặc đồng phục thật tinh tươm, lòng phấp phới và nô nức cùng nhau đi đón ngày tựu trường. Buổi khai giảng sẽ được tổ chức đơn giản mà gọn gàng, không rườm rà, cầu kỳ nhưng giữ vững được sự trang trọng và ý nghĩa đặc biệt vốn có của nó. Lễ chào cờ sẽ diễn ra thật trang nghiêm vào một khung giờ được định sẵn, tất cả các bạn học sinh sẽ cùng nhau chăm chú lắng nghe bức thư của Chủ tịch nước trong buổi sáng đó, rồi khi tiếng trống trường rộn rã vang lên, cả nước sẽ hòa mình vào giây phút đón năm học mới.
"Có một ngày toàn dân đưa trẻ đến trường là vô cùng ý nghĩa" Cùng chung niềm vui này, PGS Trần Xuân Nhĩ (Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) cho biết: "Tôi
hoàn toàn ủng hộ với cách làm của Phó Thủ tướng. Đây cũng chính là ý
tưởng mà tôi đã từng đề xuất về ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm
1995 nhưng chưa thực hiện được. Có một ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
là vô cùng ý nghĩa. Khi đó cái lễ chỉ là một phần thôi còn cái hội mới
là chính. Tôi đã từng đi dự lễ khai giảng ở nước Đức và Singapore, bên
đó phần lễ rất ngắn nhưng hội thì dài, đó thực sự là ngày vui của toàn
dân, mọi người đều rất vui vẻ, hoan hỉ". Bên
cạnh đó, ông Nhĩ cũng cho rằng, đối tượng học sinh có nhiều độ tuổi
khác nhau, không phải ở độ tuổi nào các em cũng có nhu cầu nghe hết bài
phát biểu của các vị lãnh đạo. Nhất là học sinh lớp một, mẫu giáo. Vì thế việc gói gọn lễ khai trường là điều rất cần thiết, tiết kiệm thời gian cho các em. "Lẽ ra phải thực hiện điều này từ lâu rồi" Về cách khai giảng ngắn gọn, súc tích, PGS. Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường Dân lập Lương Thế Vinh) rất hoan nghênh. Ông nói: "Tôi
nghĩ chúng ta phải thực hiện điều đó từ rất lâu rồi chứ không nên chờ
đến khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói rồi mới ráo riết làm theo". PGS. Văn Như Cương. "Phó
Thủ tướng nói rất đúng, lễ khai giảng nên thuộc về các em học sinh. Làm
sao để các em cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi đi tới trường
dự lễ khai giảng vào một sáng mùa Thu tươi mát mà không còn ám ảnh vì
một buổi mít-tinh dài dòng. Đó mới là điều quan trọng", thầy Cương nói thêm. "Buổi khai trường đơn giản, nhanh gọn sẽ khiến các em học sinh đỡ vất vả hơn"TS Nguyễn Tùng Lâm (Hiệu trưởng trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng, Ba Đình, Hà Nội) - từ cương vị của những thầy cô giáo tham gia trực tiếp vào lễ khai giảng, ông cho biết, rất đồng tình với quyết định này. "Điểm quan trọng nhất trong tinh thần khai giảng mới mà Phó Thủ tướng đưa ra là đã chú ý vào tính đơn giản, nhanh gọn của buổi khai trường. Nếu làm tốt được việc này thì các em học sinh cũng đỡ vất vả hơn. Không còn chịu đựng những buổi mít tinh dài dòng giữa trời nắng gắt hay tập dợt văn nghệ cả tuần chỉ để đón một lễ khai giảng mà có khi, chưa thực sự hữu ích với các em. TS Nguyễn Tùng Lâm (Hiệu trưởng trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng, Ba Đình, Hà Nội). |