![]() |
Đã
có rất nhiều ý kiến chê lễ khai mạc World Cup xuất hiện ngay trong khi
nó diễn ra. Tác giả Ana Carolina viết trên BBC: "Với một đất nước có lễ
hội lớn nhất và hấp dẫn nhất hành tinh như Brazil, thì đây quả thực là
một lễ khai mạc cực kỳ đáng thất vọng".
Ý
đồ của các đạo diễn chương trình là muốn tạo ra một không gian ngẫu
hứng, với những 1.200 vũ công, không ai giống ai, chia thành từng nhóm
để thể hiện sự đa dạng của đất nước và con người Brazil. Tuy nhiên, sự
ngẫu hứng này lại bị nhiều người đánh giá là rời rạc, không có tính đồng
nhất và vì thế không thể tạo ra cảm giác về sự "hoành tráng" của một sự
kiện trọng đại.
Thực
chất, Brazil đã chuẩn bị khá sơ sài cho lễ khai mạc. Trang phục được
làm cầu kỳ, nhưng tổng thời gian tập luyện của tất cả các vũ công chỉ là
20 tiếng đồng hồ, tương đương với khoảng một tuần tập luyện liên tục.
Điều này hẳn sẽ khiến nhiều khán giả Việt Nam phải thốt lên: Hội khỏe
cấp tỉnh tập còn kỹ hơn!
Ngoài
màn trình diễn của bộ ba ca sỹ Pitbill, Lopez và Leitte ở cuối chương
trình, thì toàn bộ lễ khai mạc không thực sự có điểm nhấn. Quả cầu ở
giữa sân, được tạo thành từ 90.000 bóng đèn LED, không tạo ra được một
hiệu ứng thị giác ấn tượng nào.
Ngay
cả màn trình diễn của Jennifer Lopez cũng bị chê là thiếu sức sống.
Pitbill ăn mặc quá an toàn, trông giống một cậu học sinh lười vận động
hơn là một rapper bùng nổ, Lopez ăn mặc sexy nhưng vũ đạo đơn điệu, chỉ
có nữ ca sỹ của nước chủ nhà Claudia Leitte là thực sự hào hứng.
Rõ
ràng BTC World Cup 2014 sẽ còn phải làm nhiều việc nếu muốn chiều lòng
khán giả. Để bổ sung, ngay đầu trận khai mạc, họ đã thông báo sai đội
hình xuất phát và hiển thị sai đội trưởng của Croatia.
Theo Đức Hoàng (Lao Động)