Nàng Quyên cá tínhtrong "Cô dâu đại chiến" chia sẻ, mỗi khi nhớ lại thời tuổi trẻ nổi loạn, luôntìm cách ngăn cản những người bạn trai muốn đến với mẹ khi ba đã mất, lòng côlại dấy lên sự hối hận.

>>

- Chị nhiềulần tâm sự muốn xây nhà, lo lắng cho mẹ một cuộc sống an nhàn lúc tuổi già,trong năm mới, chị thực hiện những kế hoạch ấy như thế nào?

- Kế hoạch xây nhàcho mẹ vẫn còn khá xa, tôi vẫn đang ra sức "cày" để một vài năm nữa có thể hoànthành mục tiêu này. Còn hiện tại, tôi và mẹ vẫn sống trong không khí vui vẻ, đầmấm ở nhà ông bà ngoại.

Lê Khánh hối hận vì ngăn cản tình yêu của mẹ
Diễn viên Lê Khánh

Một số giải thưởngnghề nghiệp mà tôi đoạt được gần đây là món quà mà tôi dành tặng mẹ, như lời cảmơn sâu sắc mà tôi dành cho người bạn yêu quý nhất của mình trong cuộc sống.

- Mẹ đã ảnhhưởng như thế nào đến cuộc sống và công việc của chị?

- Ba qua đời nămtôi 10 tuổi. Mẹ đã ở vậy đến tận hôm nay để nuôi dạy tôi nên người.

Mẹ tôi thuộc mẫungười phụ nữ giỏi chịu đựng, mạnh mẽ và can đảm. Mãi đến năm 18 tuổi tôi mới làmra được 50.000 đồng đầu tiên đưa cho mẹ. Chính mẹ đã ủng hộ tôi bước vào nghềdiễn với niềm tin chân thành, tôi có tố chất và sẽ thành công. Niềm tin nàykhiến tôi không bao giờ cho phép mình dễ dãi và lười biếng trong công việc.

Tôi không muốn cóbất cứ scandal hay lời đồn không hay nào về tôi vì biết chắc, bà không thể nàochịu đựng được điều đó. Đó cũng là lý do, tôi không chọn bà để trút những nỗibuồn của mình. Đôi khi tôi ao ước giá như ba còn sống để có thể tâm sự với ôngchuyện buồn của riêng mình, điều mà tôi không muốn thể hiện với mẹ.

Lê Khánh hối hận vì ngăn cản tình yêu của mẹ
 

- Thương mẹ,sao chị không giúp bà tìm được một người đàn ông để chia sẻ vui buồn trong đờisống?

- Thật ra, sau khiba mất ít lâu, có không ít chú làm chung công ty đến với mẹ để tìm hiểu. Nhưng ởtuổi nổi loạn của một đứa con gái, tôi đã vô tình ngăn cản hạnh phúc của bà.

Ngày ấy, tôi ramặt phản đối, thậm chí còn tỏ thái độ hỗn hào mỗi khi có chú nào đến nhà chơi.Những lần như thế, gương mặt mẹ thoáng buồn. Rồi dần dà, các cuộc viếng thămthưa đi, và tôi không còn thấy ai xung quanh mẹ nữa. Tôi đã giành được mẹ choriêng mình nhưng giờ nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ không hành xửnhư thế.

- Về giảithưởng, dù đến với sân khấu đã 10 năm, đến năm ngoái, chị mới được trao giải MaiVàng cho vai diễn nàng Kay của vở "Một cuộc đời bị đánh cắp", cảm nhận của chịra sao?

- Bên cạnh nỗ lựccủa bản thân, tôi nghĩ mọi chuyện còn tùy duyên. Trước đây, khi một thời giandài theo nghề nhưng chưa nhận được một giải nào, tôi chạnh lòng nghĩ chắc mìnhvô duyên với giải thưởng rồi. Thế nên, khi liên tiếp hai lần nhận HTV Awards chovai diễn truyền hình (vai Sanaly của phim Mùi ngò gai), tôi về nhà reovui như đứa trẻ trong lòng mẹ.

Lê Khánh hối hận vì ngăn cản tình yêu của mẹ
Lê Khánh tươi tắn trên thảm đỏ giải Mai Vàng 2010 bên nhạc sĩ Lê Quang. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Giải thưởng đemđến cho tôi sự tự tin vào bản thân, và khi đoạt Mai Vàng cho lĩnh vực sân khấu,niềm hạnh phúc của tôi là không diễn tả được.

- Để có đượcvinh quang trong nghề, chị đã gặp những áp lực nào?

- Tôi không bị áplực bởi giải thưởng. Bản thân tôi phải làm việc rất nhiều và mọi việc đến vớitôi đều thuận theo lẽ tự nhiên. Đôi khi tôi cũng nhận được câu hỏi liệu tôi cóbị đồng nghiệp đố kỵ khi nhận nhiều giải thưởng không? Thật sự tôi chưa từng gặptrường hợp ganh ghét nào trong nghề. Tôi may mắn được sống trong một tập thể sânkhấu rất yêu thương nhau là Idecaf. Nhiều anh chị đi trước truyền cho tôi cảmhứng để theo nghề.

- Tết rồi, vainữ đầu bếp đầy cá tính trong "Cô dâu đại chiến" của chị khiến khán giả phải cườinghiêng ngả khi đến rạp. Thậm chí, nhiều khán giả xem phim chỉ vì nhân vật củaLê Khánh. Chị nói gì về thành công này?

- Tôi hài lòng vớinhững gì mình thể hiện trên màn ảnh. Khi đọc qua kịch bản ban đầu, tôi rất thíchvà hình dung ra ngay nhân vật của mình sẽ như thế nào. Ngoài ý tưởng của đạodiễn, vai Quyên trên màn ảnh còn có những sáng tạo của riêng tôi. Chẳng hạn nhưcâu thoại: "Baby à!", khiến khán giả khá thích thú.

Lê Khánh hối hận vì ngăn cản tình yêu của mẹ

- Đạodiễn Victor Vũ thực hiện phim này trong giai đoạn dư luận còn đang xôn xao vớiviệc "Giao lộ định mệnh" đạo phim Hollywood, điều này ảnh hưởng gì đến tâm lýcủa chị khi đóng phim của anh ấy?

- Đoàn phim phảilàm việc rất vất vả để hoàn thành bộ phim và mọi người không để bị phân tâm bấtcứ điều gì. Ai cũng toàn tâm toàn ý cho công việc. Đạo diễn Victor Vũ rất chịukhó nghe ý kiến và trân trọng diễn viên. Chúng tôi đã có thời gian hợp tác vuivẻ bên nhau để làm những gì tốt nhất cho Cô dâu đại chiến.

- Rất nhiềukhán giả thích vai Quyên đầu bếp của chị, nhưng cũng có người cho rằng, cáchdiễn của chị còn mang khá nhiều tính kịch, do đây là lần đầu tiên chị đóng phimtruyện nhựa và vốn đã quen với công việc diễn trên sân khấu. Chị nghĩ sao?

- Tôi luôn biếtđón nhận những lời góp ý để hoàn chỉnh hơn vai diễn của mình. Nhưng thật sự làđến giờ tôi chưa nhận được nhiều ý kiến chê tôi đóng phim còn "chất kịch". Nếulời chê đó của số đông, tôi sẽ nhìn lại và học cách điều chỉnh cho những lầnsau, còn hiện tại, tôi hài lòng với vai diễn của mình.

- Giữa chị vàQuyên có những điểm nào tương đồng?

- Bỏ qua yếu tốphóng đại, hài hước, nàng Quyên của Cô dâu đại chiến mang tâm lý chungcủa tất cả phụ nữ: khi đã yêu là làm tất cả cho người mình yêu, và khi biết mìnhbị phản bội, chắc chắn họ sẽ nổi giận, "cuồng nộ" (cười).

Theo Thoại Hà
Vnexpress