Lê Kiều Như chẳng phải cái tên xa lạ trong showbiz. Kể từ sau cuốn sách mang tên Sợi xích được tung ra rùm beng trên mạng, cái tên Lê Kiều Như cũng đã được không ít người biết tới, dù rằng cách nổi tiếng này xem chừng không mấy sạch sẽ và danh giá. Có điều, đối với Lê Kiều Như, điều đó cũng đủ khiến cô cảm thấy thỏa mãn ít nhiều...
Lê
Kiều Như chẳng phải cái tên xa lạ trong showbiz. Kể từ sau cuốn sách
mang tên Sợi xích được tung ra rùm beng trên mạng, cái tên Lê Kiều Như
cũng đã được không ít người biết tới, dù rằng cách nổi tiếng này xem
chừng không mấy sạch sẽ và danh giá. Có điều, đối với Lê Kiều Như, điều
đó cũng đủ khiến cô cảm thấy thỏa mãn ít nhiều...
Sau
khi đình đám nhờ "văn học", Lê Kiều Như bắt đầu ... chìm nghỉm. Quả
thật, với giọng hát thuộc hàng trung bình yếu, khả năng văn chương đủ để
viết ... dâm thư, Lê Kiều Như chẳng có thêm chút tài cán nào khác để
ngoi lên một vị trí khác của làng giải trí. Và như thường lệ, chiêu cũ
rích và quen thuộc của showbiz Việt lại được cô nàng sử dụng lại: Khoe
thân.
Nhắc
tới câu chuyện khoe thân trong làng giải trí, có lẽ nó đã nhàm chán tới
mức chẳng mấy người quan tâm, chú ý. Dù vậy, nó vẫn là phương pháp mà
nhiều cô nàng chọn lựa, kể cả khi bản thân họ cũng hiểu rằng nó chẳng
mang lại bao nhiêu tác dụng. Đơn giản, bởi họ ... làm gì còn lựa chọn
nào khác, khi mà tài năng hay trí tuệ gần như chỉ là con số 0 tròn
trĩnh?
Nhìn
cách mà "nữ nhà văn" Lê Kiều Như cố gắng níu kéo sự chú ý của khán giả
bằng những shoot hình bikini nóng bỏng, người ta cảm thấy ... thương hại
nhiều hơn là quyến rũ hay gợi cảm. Phải công nhận Lê Kiều Như có một
thân hình khá chuẩn và việc cô có thể thu hút sự quan tâm nhất định từ
khán giả bằng cách khoe thân là điều không thể phủ nhận. Nhưng, thu hút
xong rồi để làm gì?
Áp
lực "giữ tên tuổi" luôn đè nặng lên trên vai những cô nàng trót mang
giấc mơ nổi tiếng và đã có thời nổi tiếng. Chẳng cứ Lê Kiều Như, hàng
loạt cô nàng khác cũng ngày ngày nỗ lực chụp hình, photoshop và tung lên
mạng để mà nhận được vài cái like, đôi ba dòng bình luận của cư dân
mạng. Elly Trần cũng là một ca tương tự, khi mà cô nàng nổi tiếng nhờ
vòng 1 khủng cũng chỉ biết lặp đi lặp lại một "bài" duy nhất: Khoe hết
những gì có thể khoe, để đánh đổi lấy chút ít "tiếng tăm" trên mạng.
Ngọc
Trinh - cô người mẫu đồ lót một thời cũng đang bước vào vết xe đổ quen
thuộc của những hotgirl gây dựng tên tuổi bằng cơ thể. Cũng một thời
đình đám với vô số người hâm mộ, đình đám với biệt danh "nữ hoàng nội
y", nhưng rốt cuộc thì hiện tại "nghề" chính của Ngọc Trinh cũng chẳng
khác gì Lê Kiều Như, Elly Trần hay vô số những cô nàng khác: Khoe thân
đổi lấy chút ít danh vọng hão huyền!
Có
điều, dù cố gắng và nỗ lực tới mấy, những gì mà họ níu kéo cũng đang
dần tuột khỏi tầm tay. Dù hấp dẫn hay gợi cảm tới mấy, thì độc giả cũng
chẳng thể nào không cảm thấy nhàm chán khi "thưởng thức" duy nhất một
món ăn suốt mấy năm trời. Cái quay lưng phũ phàng của những "người hâm
mộ" một thời là điều tất yếu, mặc cho những cô nàng gắng gượng tung đủ
các chiêu trò bằng cơ thể của mình.
Thứ
gì đến nhanh thì đi cũng rất nhanh. Danh vọng ảo của các cô nàng đi lên
bằng da thịt cũng vậy. Lê Kiều Như dù sao cũng may mắn hơn những "đồng
nghiệp" của mình một chút, khi ngoài cơ thể, cô còn sở hữu cả tài lẻ là
"nhà văn". Có điều, làm nghệ thuật dựa trên những thứ phi nghệ thuật là
điều không tưởng và "ngày tàn" của những cô nàng chỉ là điều sớm muộn mà
thôi.