Là một ca sĩ nhưng cái để công chúng quan tâm đến Lê Kiều Như dường như khôngchỉ là những gì liên quan đến âm nhạc mà là hàng loạt những bức ảnh nóng, cảnhquay nóng bỏng trên phim hay những bộ trang phục "thiếu vải" trên sân khấu...

Và cuốn tiểu thuyết "Sợi xích" của cô cũng khiếncông chúng có cái nhìn không phải về góc độ văn chương, mà là cách cô mổ xẻvề sex quá trần trụi và bệnh hoạn: "Đêm đến, tôi nằm bên cạnh anh, nhìn anhngủ và nói thầm trong đầu. Anh hãy thức dậy đi, hãy cho em biết mùi đàn ônglà gì, cho em nhìn thấy được báu vật của anh ngóc đầu chào em đầy kiêuhãnh"... "Tôi dang rộng hai chân, đẩy đầu anh xuống bên dưới... Rồi tôi quíulại, hai chân khép chặt..."
Lê Kiều Như: Dùng sex để đánh bóng tên tuổi?
Bìa cuốn sách "Sợi xích" của Lê Kiều Như
 
Sau khi cuốn sách ra đời, được hỏi về phản ứngcủa độc giả, chính cô thừa nhận rằng, cô nhận được khá nhiều những tin nhắnchửi rủa, cho rằng cô dùng sex để PR tên tuổi, rằng cuốn sách chẳng khác gìmột cuốn "dâm thư"...Một cuốn sách bàn về vấn đề nhạy cảm là sex đương nhiênkhó tránh những bàn luận nhiều chiều nhưng xem ra, những gì mà cô ca sĩ nàyđang làm khiến người ta ít có thể nghĩ khác hơn ngoài việc cô dùng sex đểđánh bóng tên tuổi.
 
Bán bản quyền phát hành cuốn sách với giá 100triệu đồng nhưng riêng việc tiếp thị sách, ra mắt ở một khách sạn 5 sao ở TPHCM được cô cho biết cũng ngốn mất vài trăm triệu. Không những thế, mỗi mộtcuốn sách lại được "miễn phí" tập ảnh "nóng bỏng" của chính chủ nhân để "làmquà" cho người mua sách. Vấn đề là, một cuốn sách phơi bày về sex trần trụicả về hình thức lẫn nội dung như vậy tại sao vẫn được cơ quan kiểm duyệt để"lọt lưới"? Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, chiêu thức này rất dễ trởthành trào lưu của một bộ phận nghệ sĩ thích nổi tiếng bằng mọi giá mà bấtchấp hậu quả gây ra cho xã hội, nhất là thế hệ trẻ.  

Ngưng phát hành sách Sợi xích

Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà Văn vừa có công văn đề ngày 13-3-2010 gửi Youbooks - đơn vị đã liên kết xuất bản tập sách Sợi xích của ca sĩ, diễn viên Lê Kiều Như - yêu cầu “ngưng phát hành cuốn sách kể trên cho đến khi có lệnh mới để chúng tôi có thời gian kiểm tra rút kinh nghiệm”.

Trước đó, ngày12-3, Youbooks (thương hiệu sách thuộc Công ty cổ phần TM-DV Mekong Com) và Lê Kiều Như đã tổ chức lễ ra mắt sách Sợi xích tại khách sạn New World (TP.HCM).

Tuy nhiên, theo công văn của NXB Hội Nhà Văn, việc ra mắt sách của Youbooks và Lê Kiều Như đã vi phạm quy trình xuất bản.

Công văn của NXB có đoạn: “NXB chưa hề nhận được sách gửi nộp lưu chiểu của tác giả và của công ty. Việc công ty tổ chức ra mắt cuốn sách trên có kèm ảnh tặng của tác giả tại khách sạn New World cũng là một sự kiện gây nhiều bức xúc, khiến chúng tôi buộc phải có công văn này nhắc nhở quý công ty việc tổ chức ra mắt và phát hành cần phải theo đúng Luật xuất bản đã quy định: Sau 10 ngày nộp lưu chiểu nếu không có vấn đề gì mới được phát hành, như trong mục “lưu ý các đối tác” in cùng với giấy phép của chúng tôi”.

Sợi xích mặc dù được xuất bản bằng giấy phép của NXB Hội Nhà Văn nhưng đây chỉ là những trang viết sơ sài về đề tài tình dục. Với bối cảnh bình dân về một phụ nữ có chồng bất lực nên đâm ra ngoại tình, Lê Kiều Như dùng cách mô tả thô thiển, lối kể chuyện vụng về khi đề cập chuyện phòng the.

Theo Lê Kiều Như: Dùng sex để đánh bóng tên tuổi?-Lê Kiều Như: Dùng sex để đánh bóng tên tuổi?