Thập nguyệt vi thành của đạo diễn Trần Đức Sâm tập hợp một dàn diễn viên đến từ Hồng Kông và Trung Quốc đại lục như Lê Minh, Tạ Đình Phong, Hồ Quân, Phạm Băng Băng, Lý Vũ Xuân, Lý Gia Hân... trong đó, Lý Gia Hân và Lê Minh đã có cơ hội gặp lại nhau sau nhiều năm "hẹn hò" trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Nguyên chấn hiệp.

Lê Minh tâm sự: "Chúng tôi cùng một công ty quản lý, nhưng không mấy khi gặp mặt. Dù vậy, sự trưởng thành của cô ấy - người em gái nhỏ, tôi vẫn dõi theo từng bước. Gần 20 chục năm trong làng nghệ, tôi thấy hiểu thế nào là danh và lợi, là thật lòng và giả dối. Tôi có những người bạn tốt và được làm chính bản thân mình, đến nay, tôi tự hào và hạnh phúc vì điều đó".

Lý Gia Hân chia sẻ: " Lê Minh là người bạn cũ, là anh trai mà tôi yêu quý. Chúng tôi đã hợp tác với nhau 3 bô phim điện ảnh, nhưng có lẽ khán giả sẽ nhớ đến bộ Nguyên chấn hiệp nhiều hơn. Trong mắt tôi, anh ấy là người kín đáo, nhẹ nhàng và không ngừng nỗ lực. Xem phim của anh ấy, tôi cảm nhận được sự nỗ lực không ngừng.

Cách đây 20 năm, tôi đi thi hoa hậu Hồng Kông nhưng chưa từng có ý định sẽ gia nhập làng giải trí hay trở thành diễn viên. Nhưng giành giải hoa hậu đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Từ một cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện thế sự, đến nay, chuyện gì tôi cũng đã trải qua. Với điện ảnh, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình".

Cùng ngắm những hình ảnh của đôi kim đồng ngọc nữ một thời - Lê Minh - Lý Gia Hân trên Madame Figaro số tháng 12/2009.

Lam Ngọc

Theo Madame Figaro