Mới đây, Lee Hyo Ri đã tiết lộ câu chuyện thời sinh viên ít được biết đến của mình trong buổi quay chương trình Star the secret của đài MBC.
Năm 1998, còn chưa gia nhập FINKL, Lee Hyo Ri đã không nhận được bất kỳ sự ưu tiên nào dành cho các văn nghệ sĩ khi đi thi đại học. Đăng ký trường Nghệ thuật biểu diễn, Đại học Kookmin, top 10 đại học tốt nhất tại Hàn Quốc, Lee Hyo Ri đã vượt qua tỷ lệ 1 chọi 65 để đỗ vào Khoa kịch điện ảnh của trường này.
Mặc dù vào thời điểm đó, việc theo học ở thủ đô Seoul là vô cùng khó khăn nhưng ngay sau năm thứ nhất, Lee Hyo Ri đã nổi tiếng về thành tích học tập. Thậm chí trước cả khi ra mắt với FINKL, Lee Hyo Ri đã được hâm mộ và được biết đến với biệt danh “Hot girl Trường nghệ thuât biểu diễn”
Tuy nhiên sau khi vào guồng hoạt động cùng FINKL, việc học tập bị chểnh mảng. Sau 8 năm liền chầy chật đi học, Lee Hyo Ri đã phải cạy cục thầy hiệu trưởng mới được tốt nghiệp. Giáo sư hướng dẫn của Lee Hyo Ri cho hay “Mẹ của Lee Hyo Ri đã tìm đến nhà của thầy hiệu trưởng và xin ông ấy cho cô tốt nghiệp. Không thể để cô ấy lưu ban mãi như thế nên thầy hiệu trưởng đành phải bằng lòng.”
Theo Cẩm Vân