Trong
chuyến đi Nhật Bản lần này, tôi chọn cách đi tour tự túc. Cụ thể, tôi
dự tính một khoảng ngân sách từ 38-40 triệu đồng, tự lên sẵn các địa
điểm muốn đến. Sau đó, tôi nhờ công ty du lịch làm visa, thuê hướng dẫn
viên, mua vé máy bay và thuê nơi ở.
Vì
xin visa sát ngày nên tôi đặt vé tương đối tốn kém (gần 20 triệu đồng/2
chiều). Bạn có thể săn vé giá rẻ, đặt trước một vài tháng hoặc không
cần nhiều hành lý và chấp nhận quá cảnh 4-5 tiếng tại nước thứ 3 để tiết
kiệm chi phí.
Tại
Nhật Bản, vì di chuyển nhiều nên tôi được tư vấn mua vé tuần của một
hãng tàu lớn nhất Nhật Bản. Đây là cách tối ưu và tiết kiệm nhất để di
chuyển qua nhiều thành phố, giá khoảng 6 triệu đồng.
Ngày
đầu tiên, tôi xuống sân bay Narita, đi thẳng đến Osaka và tới thăm quan
thuỷ cung Kaiyukan.Bạn có thể thấy nơi đây rất nhiều loài động vật của
biển Thái Bình Dương.
Buổi
tối, tôi tới khu quanh ga Umeda – ga lớn nhất ở Osaka mua sắm. Khu vực
này sẽ khiến bạn như lạc vào một thế giới các cửa hàng ăn, vui chơi. Nhà
hàng được thiết kế theo phong cách rất lạ và đẹp mắt.
Ngày thứ 2, tôi đến Shinsekai, thăm tháp Tsukenkaku - một địa địa điểm chụp ảnh đẹp bạn không nên bỏ qua.
Khi
đến thăm chùa Tứ Thiên Vương, tôi được hướng dẫn viên chỉ dẫn tỉ mỉ về
cách rửa tay khi vào chùa, cách khấn vái và ném đồng xu. Các chi tiết
kiến trúc nhỏ bằng gỗ, màu sắc nóng nhưng không sặc sỡ mà mang cảm giác
trầm ấm khiến tôi rất ấn tượng.
Dạo
chơi tại Namba - một khu khá nổi tiếng ở Osaka - vào buổi tối, tôi
choáng ngợp bởi các thương hiệu thời trang giá rẻ, nhà hàng quán ăn
Nhật, thoải mái khám phá cuộc sống về đêm của thành phố này.
Ngày
thứ 3, tôi thăm lâu đài Osaka. Đây là mộttrong những địa điểm không thể
bỏ qua khi du lịch Osaka. Chúng được xây dựng bằng đá năm 1585 và bị
đốt cháy trong chiến tranh năm 1665, sau đó người dân thành phố Osaka
xây dựng lại bằng bê tông cốt thép.
Thành
phố Osaka không chỉ nối tiếng với những điểm tham quan đẹp, mà còn hấp
dẫn bởi những món ăn ngon và nổi tiếng. Bạn nên thưởng thức những món ăn
như: Takoyaki, Okonomiyaki, Kushikatsu, Kitsume Udon,...
Ngày
4, chúng tôi di chuyển đến Kyoto - cố đô của Nhật. Kyoto hấp dẫn bởi
sắc màu cổ kính với kiến trúc đền đài đậm chất Nhật Bản. Tại đây, tôi đã
được dạo quanh những địa điểm như rừng trúc, khu phố cổ Geisha - Gion,
chùa Thanh Thủy, chùa Vàng, đền Fushimi Inari .
Từ
ngày thứ 5 đến ngày thứ 8 tôi ở Tokyo.Đây là thành phố hoa lệ và cũng
là nơi đắt đỏ nhất thế giới. Nếu như ở Osaka đóng cửa từ 10h Tokyo lại
được thắp đèn khắp các con phố đến 1h sáng.
Trong
những ngày ở Tokyo, tôi có cơ hội được tham quan tất cả các địa điểm
nổi tiếng như chùa Asakusa, chùa Meiji , công viên Ueno. Ngoài ra, bạn
cũng có thể đến rất nhiều khu mua sắm, vui chơi hoạt động dành cho giới
trẻ. Khu vực này không bao giờ tắt đèn và luôn náo nhiệt.
Ngày
cuối cùng ở đất nước mặt trời mọc, tôi di chuyển đến Yokohama, nằm cách
phía tây nam của Tokyo khoảng 30 phút đi bằng tàu điện. Nơi đây là cảng
biển lớn nhất của Nhật Bản. Đừng bỏ lỡ những địa điểm hấp dẫn như công
viên Yamashita, ngọn hải đăng Yokohama , tháp Yokohama Landmark , vòng
đu quay Cosmo Clock 2.
Theo Zing