Có công phát triểnđường dây ma túy của Nguyễn Chiến Thắng ở Hà Nội và các tỉnh phía bắc nên khianh trai bị bắt, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1972, trú tại tổ 21, phường Thanh Lương,Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã trốn sang Lào và được ông trùm cưu mang. Đến ngày5-4-2007, khi Nguyễn Chiến Thắng bị bắt thì Hà trở nên bơ vơ. Để tồn tại, Hàquay về Hà Nội, sống bằng nghề đánh bạc và cho vay nặng lãi trên chiếu bạc.

Kẻ liều lĩnh

Liên tục mang bầu để trốn án tử hình
Nguyễn Thị Thu Hà

Hà bị bắt khi đang say sưa sátphạt trong một sới bạc ở quận Hoàn Kiếm. Lúc trốn truy nã năm 2006, Hà đang nuôicon dưới 36 tháng tuổi, đến khi bị bắt ngày 10-3-2010 thị đã kịp sinh thêm haiđứa con nữa với hai nhân tình.

Năm 26 tuổi, Hà phạm tội cướp tài sản, bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội xửphạt 5 năm tù giam. Ra tù, Hà lao vào mua bán ma túy và kết quả là ngày5-12-2005 Hà bị bắt khi chưa hết thời hạn được xóa án tích. Bị TAND tỉnh Hà Tây(cũ) tuyên phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng khi đóHà đang nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án. Không từ bỏ con đường tộilỗi, Hà tiếp tục mua bán ma túy với mức độ ngày càng liều lĩnh hơn. Hà không muabán với những đối tượng người dân tộc ở các bản vùng cao như trước mà bắt tayvới Nguyễn Chiến Thắng, một trùm ma túy ở Lào, thiết lập đường dây đưa ma túy từLào về Hà Nội và các tỉnh tiêu thụ. Hà không ra mặt mà đứng đằng sau chỉ đạo anhtrai mình là Nguyễn Văn Quý, SN 1966, một kẻ có ba tiền án về các tội cướp vàtrộm cắp tài sản, nhận và vận chuyển ma túy.

Mối nhân duyên đưa Hà tới Thắng thật tình cờ. Trong thời gian thi hành án tù, Hàchơi thân với Trần Thị Tuyết, lúc đó đang thụ án 14 năm tù về tội buôn ma túy màkhông biết đó là em gái Thắng, một trùm ma túy cỡ bự có lệnh truy nã đang lẩntrốn tại Lào. Được Tuyết cho số điện thoại của Thắng, sau khi ra tù, Hà tìm cáchbắt liên lạc với Thắng, tình nguyện làm một chân đại lý cho y và được chấpthuận. Theo thỏa thuận giữa Hà với Thắng, Quý sẽ là người nhận và vận chuyển matúy với tiền công mỗi bánh heroin là 500USD. Mọi giao dịch đều do Thắng từ Làochỉ đạo, Quý chỉ việc vào Nghệ An nhận hàng sau đó đưa ra Hà Nội hoặc mang lênQuảng Ninh cho các mối hàng mà Thắng đã lập sẵn. Vì biết lai lịch của anh em Hàđều là những kẻ ăn cơm tù nhiều năm hơn ở nhà, Thắng rất sợ bị chúng cuỗm hàngnhưng đang ở thế bị truy nã, không thể về nước được nên đành phải tính kế thuêđệ tử giám sát hoạt động mua bán này. Những kẻ được Thắng giao nhiệm vụ giaohàng và nhận tiền từ anh em Quý là Đặng Xuân Hải (SN 1960, ở Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh, Nghệ An, kẻ có tiền án vận chuyển 14kg thuốc phiện), Dư Văn Nhạ (SN 1970,ở Diễn Châu, Nghệ An). Những tên này trước khi nhận lời làm trung gian cho Thắngđều được “trói” bằng cách cho vay một khoản tiền lớn, không thể thanh toán mộtsớm một chiều. Tuy nhiên, mỗi đệ tử Thắng cũng chỉ dùng vài lần là thay.

Về phần anh em Hà, Quý, sau nhiều lần nhận ma túy từ tay Nhạ, giấu vào valy cóphủ bánh đa, gừng, tỏi, hành khô, chuyển xuống Quảng Ninh cho Trần Văn Tư (tứcThành, SN 1955, ở Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng) để vận chuyển ra Móng Cái,đẩy hàng sang Trung Quốc theo lệnh Thắng, lần này nhận được lệnh lấy hàng, anhem Quý tính chuyện không mang hàng ra Hải Phòng nữa mà đổ sỉ luôn tại Hà Nội, ănkhông số tiền hàng bán được. Hai kẻ này tìm gặp Nguyễn Thị Lợi (SN 1960, ở 189Thanh Lương), kẻ có thâm niên trong nghề “hàng trắng”, ráp mối làm ăn và đượcLợi nhận thầu toàn bộ số ma túy lấy về. Thỏa thuận xong, Quý lấy cớ đi lễ đềnSòng để thuê ôtô. Lợi dụng lúc mọi người đang sì sụp khấn vái, y lái xe vào DiễnChâu nhận ma túy. Nhưng ý định hớt tay trên của anh em Quý đã không thành. 5 giờsáng 21-11-2006, Quý bị lực lượng phòng chống ma túy Bộ Công an bắt quả tang khichiếc ôtô đi lễ đền chở 30 bánh ma túy về đến Phú Xuyên, Hà Tây. Quá trình mởrộng vụ án, Hà bị triệu tập lên điều tra. Lấy cớ con còn nhỏ đang sốt cao, Hàsướt mướt xin được tại ngoại để chăm con, rồi lợi dụng cơ hội này bỏ trốn sangLào.

Trốn án tử hình

Trốn sang Lào, được ông trùm cưumang một thời gian thì Hà phải trở về nước vì Thắng bị bắt. Qua các phương tiệnthông tin đại chúng, Hà biết những kẻ cùng hội cùng thuyền với mình đa số lãnhán tử hình nên tính kế để thoát tội. Thị nhẩm tính với số lượng 144 bánh heroinđã tham gia mua bán cộng với bản án 20 năm tù chưa thi hành, rất có khả năngphải nhận mức án cao nhất. Anh trai lãnh án tử hình, chồng đang ở tù 17 năm, đứacon mà Hà kịp có với nhân tình sinh năm 2006 lúc này cũng sắp tròn ba tuổi,không còn là chiếc phao để nương vào nên Hà tính chuyện phải làm sao để có thai.Nếu chẳng may bị bắt lúc đang có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, theoquy định của pháp luật, Hà sẽ thoát án tử hình. Vậy là trong lúc trên đầu lơlửng lệnh truy nã toàn quốc, Hà bí mật về Hà Nội sống chui lủi nhưng lúc nàocũng kè kè một anh bồ để đeo đuổi kế hoạch sinh con. Bám vào các sới bạc để chovay nặng lãi, lúc nào Hà cũng bận bịu với bầu bì và con nhỏ. Khi bị bắt (ngày10-3-2010), Hà đã kịp có thêm ba đứa con với hai người đàn ông trong đó một cháumới hai tuổi, một cháu còn trong bụng mẹ, một tháng sau thì chào đời (ngày28-4-2010).

Theo Song My
Công an TP.HCM