Tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo đã thua bạc nhược 0-4 trước tuyển Đức
hùng mạnh. Tính về tỉ số và lối chơi, khó để mọi người đổ thừa cho Bồ
Đào Nha thua trận là do Pepe nhận thẻ đỏ. Song nếu vì thế mà chê bai, hạ
thấp Ronaldo thì e chỉ là cái nhìn thiển cận.
Thành công và thất bại của Messi và Ronaldo luôn được nhiều người
mang ra so sánh. Tại World Cup 2014, khi Ronaldo và Bồ Đào Nha thất bại
thảm hại thì Messi và Argentina lại có được điều họ muốn: Bàn thắng và 3
điểm.
Không ít người cho rằng Ronaldo… quá kém. Xin thưa, chẳng kém tí
nào cả. Argentina thắng Bosnia có thuyết phục không? Đức là đội bóng lần
đầu dự World Cup như Bosnia ư? Đừng nói Bồ Đào Nha, chả phải Argentina
của Messi cũng từng phơi áo đúng 4 bàn không gỡ trước Đức tại World Cup
2010 là gì!
Thất bại của Bồ Đào Nha và Ronaldo đến từ cả yếu tố khách quan lẫn
chủ quan. Tuyển Đức bao năm qua luôn là nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng.
Ronaldo và các đồng đội đã thua trước đội bóng luôn giành huy chương
trong ba kì World Cup gần nhất. Tại Euro 2008 và 2012, Đức cũng có mặt
tại bán kết. Về Bồ Đào Nha, chiếc thẻ đỏ của Pepe quá tại hại. Việc thi
đấu với 10 người và bị dẫn trước hai bàn đã dập tắt mọi hi vọng có điểm
của họ. Cứ nhìn cái cách Ronaldo bị “đói bóng”, lạc lõng giữa các thủ
Đức mới biết anh đơn độc đến thế nào.
Hàng công Bồ Đào Nha, ngoài Ronaldo chẳng còn biết trông cậy vào ai
trước tuyển Đức. Nhưng Argentina lại khác. Ngoài Messi, Argentina còn
sở hữu Sergio Aguero và Lavezzi. Trụ cột của hàng công Juventus, cỡ như
Tevez cũng không thể lên tuyển.
Ngoài Ronaldo lúc này BĐN chẳng biết trông cậy vào ai
Đã là ngôi sao thì phải biết tỏa sáng lúc đội nhà khó khăn nhất.
Song nếu luôn làm được như vậy, họ có còn là con người mà là thánh thần
mất rồi. Ronaldo đã im hơi trong trận đấu trước Đức. Vậy Messi ở đâu khi
Bacelona đá với Atletico những trận quan trọng cuối mùa qua.
Nói như thế chẳng phải để kết luận Messi kém cỏi. Không hề, anh là
một ngôi sao lớn trong làng bóng đá đương đại. Vậy Ronaldo là gì? Xin
thưa rằng, anh cũng chẳng phải vừa giành Quả bóng vàng thế giới đấy
thôi. Có thể Ronaldo và Messi hơn, thua nhau trong một trận đấu, một
phút giây thăng hoa nào đó. Nhưng ở bóng đá đương đại, họ là hai ngôi
sao tuyệt vời nhất.
Theo Một thế giới/VNbongda