Một
xác chết người Philippines đã được tìm thấy trong khách sạn ở thành phố
Olongapo và được cho là bị giết bởi 1 lính thủy đánh bộ Mỹ.
Daily
Mail dẫn tin tức từ Đại sứ quán Mỹ cho biết: “Một lính thủy đánh bộ Hoa
Kỳ đã được xác định là kẻ tình nghi trong quá trình điều tra… Mỹ sẽ
tiếp tục hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật Philippines trong
mọi khía cạnh của cuộc điều tra”.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nghi
can bị cáo buộc đã gặp người phụ nữ chuyển giới 26 tuổi có tên Jennifer
Laude trong một hộp đêm ở Olongapo. Nghi can được cho là đã sát hại cô
này trong một phòng khách sạn sau khi phát hiện ra rằng đây là một người
đàn ông chuyển giới.
Sự
hiện diện của lực lượng Mỹ tại Philippines hiện nay là do Hiệp ước an
ninh mà hai nước đã ký kết gần đây. Hiệp ước quy định Mỹ được phép tăng
sự hiện diện quân sự tại Philippines và có trách nhiệm bảo vệ nước này
trong trường hợp bị tấn công. Tuy nhiên, theo Đảng Phụ nữ Philippines,
sự hiện diện của quân Mỹ có tác động tiêu cực đối với cuộc sống của
người dân Philippines với sự gia tăng bạo lực tình dục, buôn bán ma túy
và lây lan bệnh truyền nhiễm.
Hiện tại nghi can đang bị giam giữ trên một tàu chiến. Theo luật Philippines, anh ta có thể bị ngồi tù đến 12 năm nếu quá trình điều tra chứng minh anh ta là kẻ giết người.
Theo Trần Vũ (Nguoiduatin.vn)