"The Kop" đặt một chân vào bán kết Champions League sau thắng lợi đầy thuyết phục trên sân nhà trước thầy trò Pep Guardiola.
Liverpool 3-0 Manchester City (tứ kết lượt đi Champions League, SVĐ Anfield).
Bàn thắng: Mohamed Salah (12'), Ox Chamberlain (21'), Sadio Mane (31').
Đúng như lời hứa trước trận, Jurgen Klopp và Pep Guardiola đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc tấn công thịnh soạn trên SVĐ Anfield.
Phải chơi trên sân khách nhưng Pep không giấu diếm ý đồ tấn công phủ đầu
đối thủ bằng việc tung ra sân đội hình với chỉ 3 hậu vệ. Man City tràn
lên phần sân của Liverpool sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách cố gắng
xuyên phá hàng phòng ngự của chủ nhà bằng những pha phối hợp ăn ý từ bộ
đôi David Silva, Leroy Sane. Tuy nhiên, khi những tính toán của Pep còn
chưa kịp phát huy hiệu quả, đội bóng của ông đã để thủng lưới ở phút thứ
12.
Tận dụng đường chuyền hỏng của Sane, Alexander-Arnold chuyền dài cho
Salah băng lên phá bẫy việt vị. Tiền đạo người Ai Cập chọc khe cho
Firmino dứt điểm nhưng không thành công. Thay vì phá bóng giải nguy,
Kyle Walker lại khống chế lúng túng tạo cơ hội cho Firmino nhanh chân
chuyền ngang cho Salah sút tung nóc lưới mở tỷ số cho "Lữ đoàn đỏ".
Chỉ với một đợt phản công, Liverpool đã chọc thủng lưới Man City. |
Choáng váng sau bàn thua sớm, Man City cố gắng đẩy cao đội hình tấn công
nhưng hoàn toàn bất lực trước lối chơi áp sát trứ danh của thầy trò HLV
Jurgen Klopp. David Silva, Leroy Sane bị chia cắt, Gabriel Jesus mất
hút trên sân, số cơ hội đội khách tạo ra chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Trong khi đó với tâm lý hưng phấn, Liverpool có thêm 2 bàn thắng vào
lưới đối thủ lần lượt ở phút 21 và 31. Oxlade Chamberlain trừng phạt
hàng phòng ngự đội khách bằng một cú nã đại bác không thể cản phá từ
khoảng cách 25 m, trước khi Sadio Mane bật cao đánh đầu tung lưới
Ederson sau đường treo bóng chuẩn xác của Mohamed Salah.
"The Kop" có một hiệp đấu thăng hoa khi chọc thủng lưới đối thủ đến 3 lần. |
Cầm nhiều bóng nhưng lại thiếu sắc sảo trong những pha tấn công, Man
City không kịp trở tay khi dính đòn phản công và đành chấp nhận để đối
thủ dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, Liverpool chủ động chơi chậm chắc để bảo toàn tỷ số.
Man City không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục dồn lên tấn công
nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Đội khách trông chờ vào những pha bóng
bổng nhưng trong một ngày phong độ đi xuống, "chuyên gia không chiến"
Otamendi chỉ để lại sự tiếc nuối bằng 2 cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.
Chứng kiến Gabriel Jesus thi đấu vật vờ trên sân, người hâm mộ Man City
mới nhớ về Sergio Aguero. Đẳng cấp và kinh nghiệm của tiền đạo người
Argentina chắc chắn sẽ giúp ích cho Man xanh trong thế trận bị dẫn bàn.
Man City trải qua một cơn ác mộng tại SVĐ Anfield. |
Man City chỉ đưa được bóng vào lưới Liverpool đúng một lần trong hiệp hai do công của Gabriel Jesus nhưng bàn thắng lại không được công nhận do người thực hiện đường căng ngang, Leroy Sane đã rơi vào thế việt vị.
Pep đã cố gắng đưa ra những sự điều chỉnh như tung Sterling vào sân
nhưng cựu cầu thủ Liverpool cũng chỉ để lại nỗi thất vọng lớn lao trong
ngày trở lại SVĐ Anfield.
Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về chủ nhà Liverpool. Mọi chuyện
đã được định đoạt ngay trong hiệp một. Sẽ rất khó khăn nhưng Pep
Guardiola cùng học trò vẫn còn trận lượt về trên sân Etihad để định đoạt
số phận.
Theo Zing.vn