Liverpool đã phải sống trongnhững ngày đen tối từ nửa cuối năm 2009 và toàn bộ năm 2010. Những sự thay đổimà triều đại Roy Hodgson mang lại vẫn chưa thực sự mang đến hiệu quả khi mà độibóng thành phố cảng vẫn tỏ ra khá yếu đuối và thiếu đi bản lĩnh vốn có của mộtđại gia.

Trận đấu cuối cùng của năm 2010,Liverpool đã khiến cả sân Anfield thất vọng với thất bại muối mặt trước độikhách tân binh Wolves. Liverpool sẽ không bao giờ có thể trở lại với những vịtrí quen thuộc với mình nếu như cứ để cho những thành tích bết bát như vậy táidiễn. Anfield đang rất cần những sức sống mới, mãnh liệt hơn và hiệu quả hơntrong năm 2011 để mơ về ngày tìm lại đẳng cấp của mình.

Bolton không phải là một đối thủquá dễ chịu. Đội bóng này vừa khiến Chelsea phải vất vả mới có được một thắnglợi tối thiểu để vượt qua cơn khủng hoảng trầm trọng và chắc chắn không muốnthêm một lần nữa đóng vai trò là "ngân hàng điểm" cho các đại gia hồi sinh. OwenCoyle có đủ tài năng để biết lựa chọn cho Bolton một lối chơi chắc chắn, rìnhrập cơ hội và chờ đợi sự nóng vội cũng như các sai lầm của Liverpool.

Liverpool - Bolton: 2011 - Buồn hay vui?
Những sự thay đổi mà triều đại Roy Hodgson mang lại vẫn chưa thực sự mang đến hiệu quả

Đội bóng thành phố cảng bây giờkhông còn là một đại gia thực thụ nữa, tức là không có đủ khả năng để "làm thịt"những đối thủ yếu một cách dễ dàng cho dù có được thi đấu trên sân nhà. Vấn đềvừa nằm ở lực lượng của Liverpool, lại vừa nằm ở tâm lý có phần bất ổn và thiếutự tin của họ.

Hodgson chắc chắn là hiểu điều đóvà đang làm mọi cách để khắc phục những yếu điểm của đội chủ sân Anfield nhưngai cũng biết rằng chẳng thể thay đổi tất cả chỉ bằng những tuyên bố hùng hồn.

Ngày hôm nay, Liverpool có lẽ sẽ phải chiến đấu nhiệt tình gấp nhiều lần nhữnggì mà họ thể hiện ở trận gặp Wolves. Năm 2011 chắc chắn không được phép như nửacuối năm 2009 và toàn bộ năm 2010 bởi điều đó là cả một sự xúc phạm tới truyềnthống và danh dự của đội bóng cho đến giờ này vẫn luôn tự hào là CLB giàu thànhtích nhất đảo quốc sương mù. Sức mạnh truyền thống và niềm kiêu hãnh ở sânAnfield trong ngày đầu năm mới sẽ giúp Liverpool có được một chiến thắng?

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Reina, Johnson, Kyrgiakos, Skrtel, Konchesky, Kuyt, Meireles,Lucas, Maxi, Gerrard, Torres.

Bolton: Jaaskelainen, Robinson, Knight, G.Cahill, Rickett, Taylor,Holden, Muamba, Petrov, Davies, Elmander.

Dự đoán: 2-1

Theo Bongda