Kể từ khi dẫn dắt Liverpool,việc Hodgson lên tiếng bảo vệ đội bóng, các cầu thủ và chính mình là một hìnhảnh quen thuộc. Nhưng dường như hình ảnh đó đang thay đổi, khi ông tỏ ra mệt mỏivà cảm nhận được hết những khó khăn trong công việc mới tại Anfield.
Trong trận thua Stoke City (0-2)cuối tuần qua, một lần nữa CĐV Liverpool lại la ó đòi sa thải Hodgson và kêu gọiđưa huyền thoại Kenny Dalglish lên thay. “Đó là mong muốn của CĐV, nhưng BLĐ sẽđưa ra quyết định cuối cùng. Tôi chỉ biết làm hết khả năng của mình”, Hodgsonphát biểu.
Thất bại trước Stoke City tiếptục kéo dài chuỗi trận thất vọng của Liverpool mỗi khi rời xa Anfield. Trong 7trận sân khách đến thời điểm này, Liverpool chỉ giành được 5 điểm. Nhưng đókhông phải là điều gì đó quá xa lạ với Hodgson.
![]() |
HLV Hodgson sắp hết chỗ để bám víu tại Anfield |
Ở 105 trận đấu trên sân khách tạigiải đấu cao nhất Anh, các đội bóng do Hodgson dẫn dắt chỉ giành được 13 trậnthắng và 35 hòa. Như đổ thêm dầu vào lửa, Glen Johnson, cầu thủ vừa bị Hodgsonchỉ trích vì phong độ kém cỏi, thừa nhận Liverpool đang trình diễn một lối chơi“hết sức nhàm chán”.
Không thể thuyết phục được CĐV nhà, cũng chẳng thể khiến các học trò nể phục,tương lai của Hodgson đang trở nên mờ mịt. Theo báo chí Anh, chỉ cần một kết quảthất vọng nữa trước đội bóng bét bảng West Ham vào Chủ nhật này, HLV Hodgson khógiữ được chiếc ghế.
Chút hy vọng để Hodgson bám víulà Torres sẽ kịp bình phục để dự trận gặp West Ham. Nhưng liệu Torres có thể mãiđóng vai thần hộ mệnh với Hodgson, khi điều mà chiến lược gia này để lại tạiAnfield chỉ là cách làm chắp vá và kém hiệu quả?
Theo BongDa