Huyền
thoại khoác áo AS Roma từng phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ nhờ vả cảnh
sát trông nom Cristian vì lo sợ cậu con trai trở thành mục tiêu bắt cóc
của băng nhóm mafia.
Ở
tuổi 38, Francesco Totti chuẩn bị kết thúc sự nghiệp lẫy lừng tại sân
Olimpico. Trong sâu thẳm trái tim các cổ động viên AS Roma, Totti luôn
được xem như một vị thánh, một biểu tượng bất diệt của thành Rome.
Nhưng
sự nổi tiếng, giàu có cũng khiến Totti gặp rắc rối. Người đội trưởng
mẫu mực của Giallorossi từng trở thành mục tiêu nhòm ngó của các băng
đảng mafia cộm cán nhất “Thành phố vĩnh cửu”.
Trong
cuộc thẩm vấn do cáo buộc dính líu đến mafia, Luca Odevaine - chánh văn
phòng một thời của cựu thị trưởng thành Rome, Walter Veltroni – thừa
nhận, Totti từng phải bỏ tiền túi trả cho các cảnh sát nhằm nhờ cậy họ
trông nom cậu con trai Cristian trong hai năm, 2008-2010.
Totti chơi bóng cùng con trai. Ảnh: Gazzetta dello Sport.
“Một
ngày nọ, huấn luyện viên Vito Scala (thầy Totti) đến gặp và tiết lộ với
tôi, một kẻ mới ra tù được chào mời phần thưởng 50.000 euro nếu bắt cóc
thành công con trai Totti. Ông ấy nhờ tôi giúp đỡ nhưng vụ việc không
được cảnh sát Rome tiếp nhận do chưa đủ chứng cứ xác thực”.
“Đề
phòng tình huống xấu có thể xảy ra, Totti đã trả tiền cho một nhóm sĩ
quan cảnh sát sắp về hưu và nhờ họ giám sát, bảo vệ cậu bé”, tờ Gazetta
dello Sport đăng tải lời thuật lại của Odevaine.
Trong
chiến dịch mang tên “Mafia Capitale” khởi động tuần trước, cảnh sát
Italy mở cuộc điều tra trên diện rộng nhắm vào các băng nhóm mafia quy
mô nhất tại Rome. Các băng đảng này bị buộc tôi vươn “vòi bạch tuộc” vào
sâu ngõ ngách bên trong chính quyền thành phố. Tất cả nhằm giúp chúng
hợp pháp hóa và che đậy hành vi phạm pháp như tống tiền, lừa đảo, trộm
cắp, buôn hàng cấm…
Theo Zing