
Hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được tổ chức quy mô lớn với 2 đêm tiệc ở quê nhà chú rể và ở Hà Nội.

Sau đám cưới, nàng hậu cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. Theo đó, người đẹp chia sẻ hình ảnh Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông - biểu tượng của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Nhiều người dự đoán rằng, cô dâu - chú rể chọn địa điểm này để hưởng tuần trăng mật.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh người đẹp trong chuyến du lịch này. Theo đó, hoa hậu Đỗ Thị Hà check-in ở những địa điểm hot hit Trung Quốc. Người đẹp diện trang phục tông màu trắng be với chân váy ren và áo choàng dáng cape ra dáng dâu hào môn.
Dù là qua ống kính camera thường nhưng Đỗ Thị Hà vẫn cực kì tươi tắn, được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi lấy chồng.

Viết Vương cũng tỏ rõ sự cưng chiều vợ khi luôn là "phó nháy" cực kì có tâm của nàng hậu. Khoảnh khắc nam doanh nhân chụp ảnh cho Đỗ Hà khiến khán giả thích thú.


Đáng chú ý khi được một cư dân mạng hỏi: "Bà đi công tác hay đi hưởng tuần trăng mật?". Đỗ Thị Hà cũng nhanh chóng trả lời: "Tui đi công chuyện hihi".

Theo đó, đây chỉ là chuyến đi công tác kết hợp du lịch của người đẹp và ông xã mà thôi.
Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương được nhận xét là đám cưới hào môn xa xỉ nhất nhì Vbiz. Cặp đôi không chỉ đầu tư chỉn chu về mặt không gian, menu tiệc cưới đến trang phục - tất cả đều cao cấp và đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Sau hôn lễ, hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ trên trang cá nhân:
"Vậy là hành trình lễ cưới của chúng mình đã khép lại thật trọn vẹn và đầy cảm xúc.
Trong những ngày đáng nhớ ấy, chúng mình đã nhận được quá nhiều sự yêu thương, giúp đỡ và chúc phúc – từ gia đình, bạn bè cho đến những người âm thầm “ăn cưới online” trên mạng xã hội.
Chúng mình biết, để có một lễ cưới đẹp, không thể chỉ có tình yêu của hai người – mà còn là tình thân, tình bạn và cả sự tận tâm của những con người đầy chuyên nghiệp và tử tế. Cảm ơn vì đã cùng nhau biến ngày trọng đại của chúng mình thành một kỷ niệm không thể nào quên. Chúng mình thật lòng biết ơn."

Theo Thương Trường