Người khiến bà mẹ chồng năm lần bảy lượt lên cơn "quân phiệt" với con dâu, không ai khác chính là cô hàng xóm nhiều chuyện thuộc hàng bậc nhất.
Qua 10 tập phim của Sống chung với mẹ chồng, người xem đã phần nào thấy được tính cách tai quái và độc đoán của bà Phương (NSND Hương "Bông" đóng). Chẳng những yêu thương con trai thái quá, người phụ nữ này còn luôn nhìn mọi chuyện với con mắt bảo thủ, xét nét. Chính vì vậy mà từ khi về làm dâu đến giờ, Vân (Bảo Thanh) luôn cảm thấy ngột ngạt bởi không khí căng thẳng do mẹ chồng gây ra.
Thế nhưng, còn có một nhân vật nữa cũng góp phần khiến mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu trở nên nặng nề hơn. Đó là nhân vật tên Hà, sống ngay cạnh gia đình bà Phương. Chẳng ai biết người phụ nữ này làm nghề gì hay sống ra sao, nhưng có một điều mà các khán giả của bộ phim đều phải công nhận: bà cô này nhiều chuyện không ai bằng.
Ngày từ tập 1 của Sống chung với mẹ chồng, bà cô hàng xóm này đã có màn "chào sân" ấn tượng khi bình phẩm về Vân trước mặt bà Phương. "Con gái bây giờ cũng nhiều loại lắm. Xinh đẹp thì cũng lắm chuyện, mà giỏi giang thì cũng nhiễu nhương. Xinh đẹp, tiểu thư thường đi đôi với lười biếng. Cưới về làm dâu, chả biết có chăm sóc được cho gia đình không hay việc gì cũng đến tay mình?".
Theo VietNamNet