Trùm Sò: - Mới đầu năm mà cô đề xuất gì lắm thế?
Hến: - Vấn nạn về chất đốt.
Nghêu: - Công ty mình bé như… cái Hến. Lo gì.
Ốc: - Bác Nghêu không có tầm nhìn xa rồi. Ba thứ quan trọng nhất đối với tồn vong của loài người là: - Lửa, nước và không khí.
Trùm Sò: - Vậy cô Hến đề xuất chất đốt, tức là liên quan đến lửa. Quan trọng đây, năng lượng mà. Nào nói đi.
Hến: - Ta phải lợp lại mái nhà bằng pin mặt trời để giảm dùng điện, thay than tổ ong bằng gas, thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng compact. Tăng cường đi xe buýt thay vì phóng xe máy và ôtô riêng…
Nghêu: - Thế thì… đời quá khổ. Than đá nước ta đầy. Dầu khí… vô tư đi, sông suối tha hồ mà làm… thủy điện. Cần gì đến cái sự tiết kiệm thái quá.
Trùm Sò: - Ấy chết. Các cụ bảo miệng ăn… núi lở. Mấy cái mỏ than, mỏ dầu của mình trữ lượng cũng khiêm tốn, đào khoét liên tục thì vài chục năm nữa… hết than Quảng Ninh.
Ốc: - Em đọc báo thấy ta đang dậm dịch… nhập than. Nhập còn khó vì các nước cũng đang tính toán giữ gìn tài nguyên của họ.
Nghêu: - Bỏ mẹ… tôi cứ tưởng nước ta rừng vàng, biển bạc, tha hồ mà… đào, thoải mái mà… xúc. Té ra, căng thẳng nhỉ.
Hến: - Lại còn chả căng. Thủy điện thì… hết nước. Than thì múc đem bán… tơi bời, cây rừng thì chặt tiệt. Con cháu ta sẽ đánh giá thái độ sử dụng tài nguyên của chúng ta bây giờ đấy.
Nghêu: - Đánh giá thì tôi cũng đã… hỏa táng lâu rồi.
Ốc: - Bác Nghêu hôm nay vừa tiêu cực, vừa liều lĩnh và… thiếu trách nhiệm.
Nghêu cáu: - Ơ này. Tôi nói thế chứ tôi quyền hành gì, quan chức không phải, doanh nghiệp cũng không.
Hến: - Đến bác mà còn tư duy… nhiệm kỳ, thế thì… gay go thật chứ chả chơi.
Trùm Sò: - Nào, cô Hến đưa tôi duyệt mua bóng đèn compact và lợp nhà bằng pin mặt trời. Hãy bắt đầu tiết kiệm năng lượng ngay lập tức.
Theo