Hai cựu nhân viên của hãngCosta Cruises đã tiết lộ với các công tố viên đang điều tra thảm họa Concordiarằng các chỉ huy và thủ thủ đoàn thường xuyên dùng ma túy trong giờ làm việc vàcòn gạ gẫm các nhân viên nữ trên tàu.
![]() |
Concordia vẫn nằm bất động trên biển |
Tờ La Stampa của Ý ngày 1/3 dẫnlời một cựu nhân viên từng làm việc trên tàu Costa Concordia cho biết: “Chỉ huyvà thủy thủ đoàn thường xuyên say rượu. Mỗi khi hòa mình vào những bữa tiệc trêntàu, chúng tôi tự hỏi không biết sẽ ra sao nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra”.
Một nữ y tá có tên Valentina B từng làm việc trên tàu Concordia dưới sự chỉ huycủa thuyền trưởng Francesco Schettino, khẳng định rằng “vị thuyền trưởng nàythường xuyên coi phụ nữ như những món hàng để đổi chác”.
Valentina B tiết lộ: “Tôi thấy có hiện tượng ăn hối lộ, sử dụng chất gây nghiệnvà mại dâm trên tàu… Đừng cho rằng tôi nói điều này để chống lại họ, chính mắttôi đã chứng kiến những tệ nạn đó".
Tiết lộ của nữ y tá này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các xét nghiệm cocainetừ mẫu tóc của thuyền trưởng Schettino cho kết quả dương tính và các đại diệnpháp lý của ông yêu cầu một cuộc xét nghiệm thứ 2 vì họ một mực khẳng định rằngthân chủ của mình không hề uống rượu hay dùng ma túy.
Nữ y tá nói trên làm việc cho hãng Costa trong vòng 7 tháng, từ tháng 10-2009đến tháng 5-2010.
Bà Valentina còn khẳng định rằng các thành viên thủy thủ đoàn bị đối xử như nôlệ và khi bà nghỉ việc đã nhận được nhiều lời cảnh cáo.
Một cựu nhân viên khác có tên Mary G cho biết: “Các thủy thủ đoàn và cả chỉ huytàu rất lơ mơ trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp. Tôi chỉ làm việc chohãng hai tháng vào năm 2010 nhưng phần lớn thời gian các nhân viên trên tàu đềusay xỉn”.
“Tôi từng bị một thủy thủ trên tàu gạ tình vào một bữa trưa sau khi anh ta phêthuốc. Tôi sẽ sớm đem việc này ra tòa”, Mary G tuyên bố.
![]() |
Phiên điều trần sơ bộ liên quan tới thuyền trưởng Schettino sẽ diễn ra vào ngày 3/3 tại Grosseto |
Hiện ông Schettino vẫn đang bịđiều tra sau khi nổi lên cáo buộc ông đã thay đổi lộ trình của tàu Concordia mộtcách vô lý chỉ nhằm thực hiện nghi lễ “chào hỏi” với một gia đình trên đảoGiglio hồi tháng 1 vừa qua trong khi ông đang nắm giữ sinh mệnh của hơn 4.000hành khác và thủy thủ đoàn.
Hiện con tàu đang nằm bất động gần cảng Giglio trong khi các chuyên gia cứu hộtiếp tục bơm hơn 500.000 gallon dầu khỏi khoang nhiên liệu.
Hãng Costa cho biết: “Các chất gây nghiện hay các chất cồn bị cấm tuyệt đối vớithủy thủ đoàn khi ở trên tàu”.
Theo Người lao động