Nghe lời thầy bói, Nga bỏ cậungười yêu hiền lành, công ăn việc làm ổn định để nhận lời chàng tuổi Hợi, còntrao cả cái ngàn vàng với niềm tin sớm muộn cũng thành vợ chồng. Cô gái sớm thấtvọng nhận ra người tình gia trưởng.
“Chính vì tin lời tam hợp củathầy bói mà giờ mình phải ra đến nông nỗi này đây”, Nga, 25 tuổi, ở quận 5,TP HCM nghẹn ngào tâm sự.
18 tuổi, một thân một mình xa giađình vào Nam lập nghiệp, Nga làm công nhân may, vừa học thêm lớp kế toán buổitối. Kết thúc khóa học Nga được một công ty tương đối lớn nhận vào làm nên côngviệc ổn định. Là một cô gái xinh xắn, lại biết cách ăn nói, Nga được khá nhiềuchàng trai để ý. Cuối cùng cô chọn một người yêu tính tình hiền lành, công việcổn định.
![]() |
Nhiều đôi tình nhân phải chịu cảnh dở khóc dở cười vì tin lời thầy bói. (Ảnh minh họa: Lê Phương) |
Một lần về Bình Phước chơi, bạnbè rủ rê Nga đi xem bói ở một “ông thầy phán gì đúng nấy”. Đến giờ cô vẫn cònnhớ như in lời thầy phán: “Con phải yêu người tuổi Hợi mới là tam hợp, haiđứa về ở với nhau sẽ làm ăn phát đạt, có tương lai tiền đồ, đầu bạc răng long.Còn duyên với người tuổi Dậu là lục xung, hai đứa khắc nhau, nếu cưới sẽ có mộtngười đoản mệnh”.
Người yêu của cô đúng là tuổi Dậuthật. Sau nhiều ngày suy nghĩ, dù rất có tình cảm với chàng nhưng Nga lại quyếtđịnh chia tay để nhận lời một anh tuổi Hợi, người đã theo đuổi cô hơn 2 nămtrời. Do tin tưởng sau này có “tương lai tiền đồ”, sớm muộn cũng là vợ chồng,thời kỳ đầu lại được chàng chiều chuộng hết mực nên Nga đã trao tất cả những gìquý nhất của đời con gái cho anh. Để rồi sau hai năm quen biết, cô mới muộn màngnhận ra một anh chàng gia trưởng, vũ phu, mỗi khi rượu vào là đánh đập người yêuvới đủ thứ lý do.
Còn Ngọc - nhân viên văn phòngcủa công ty địa ốc, sau niềm vui tuyên bố hôn lễ sắp được tổ chức, bất ngờ ngườiyêu một mực đòi chia tay trước ngày đăng ký kết hôn.
Ngọc kể: “Lúc đầu cô ấy nóichia tay với lý do cung mệnh không hợp nhau, tôi phải năn nỉ và dỗ dành rấtnhiều, cuối cùng cô ấy thú thật là thầy bói bảo không hợp tuổi. Đó là lý do ngớngẩn nhất mà tôi từng nghe, ấy vậy mà tôi không giữ được cô ấy bên mình”.
Hai tháng chia tay người vợ chưacưới, Ngọc rơi vào tuyệt vọng, anh lao đầu vào công việc, đôi lúc lại say mềm.Một đồng nghiệp của anh cho hay: “Hết làm việc là nó lao vào uống, uống sayrồi lại nói lảm nhảm. Lúc nào cũng ca cẩm một câu: Em yêu tôi hay yêu thằng thầybói?”.
Tương tự, My ở quận Phú Nhuận đưaHoàng về nhà ra mắt ba mẹ. Người mẹ ưng thuận với chàng rể cao ráo, mặt mày sángsủa, ăn nói lễ phép, nhưng để an tâm bà đưa con gái đi xem bói. Nghe thầy phán "xungkhắc tuổi, tính tình không hợp, cưới nhau về thì vợ chồng, con cái sát lẫn nhau",My nghe xong hoảng hồn liền quyết định chia tay bạn trai. My nói: "Thôi thìmình chia tay, chứ lấy nhau về nhỡ may chuyện thầy nói là thật thì hậu quả cònđau khổ hơn gấp nghìn lần”.
Vốn là người không tin vào chuyệnbói toán, Hoàng dùng mọi cách để thuyết phục bạn gái. Anh tâm sự: “Tôi kể chocô ấy nghe chuyện người bạn thân của tôi, lúc đầu cũng tin vào bói toán mà suýtchia tay. Thế nhưng, bạn tôi vẫn cưới cô gái ấy và sống rất hạnh phúc. Tôithuyết phục My rằng bói toán là không có cơ sở khoa học, tại sao bỏ qua 3 nămyêu nhau vì một câu thầy bói phán”.
May mắn cho Hoàng là sau đó đượcmột người bạn gợi ý, anh rủ My trở lại chỗ mẹ cô đã từng coi bói. “Chắc dokhông nhớ hết mặt khách hàng nên lần này ông thầy đó phán chúng tôi hợp nhau”,Hoàng kể lại. Từ đó, My mới hết tin những chuyện bói toán nhảm nhí.
Không ít bạn trẻ rơi vào trườnghợp dở khóc dở cười vì chuyện tình duyên của mình bỗng dưng rẽ sang một bướcngoặt khác, mà nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ một người xa lạ, đó là “thầybói”. Thầy phán gì là nghe theo, chẳng cần biết người mình yêu như thế nào. Vàkết quả là những cặp tình nhân đành chia tay nhau trong nước mắt, dù biết rằngcả hai còn yêu nhau rất nhiều.
Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giámđốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng, những ngườitrẻ hay có tâm lý muốn biết trước về tương lai của mình nên thường chọn cách đixem bói. Điều này thể hiện sự thiếu tự tin ở bản thân, thiếu quyết đoán, đặtniềm tin ở bản thân quá thấp trong khi niềm tin vào người khác, vào lời thầy bóiquá cao. Việc tin tưởng tất cả những gì thầy bói nói đều đúng sự thật đã làm chokhông ít bạn trẻ rất hoang mang trong quyết định của mình.
“Người ta thường nói "bói rama, quét nhà ra rác", nhiều lúc tuy quan hệ tình cảm của mình vẫn tốt nhưng cácbạn cố nghĩ, cố suy diễn cho nó đúng với những gì mà thầy bói đã nói. Chính tâmlý này đã làm cho các bạn trẻ có những lựa chọn sai lầm cho cuộc đời mình”,bà Mỹ Linh cho biết.
![]() |
Đối với nhiều gia đình, trong trường hợp các bà mẹ thường hay đi coi bói rồi về tìm mọi cách tác động để chia rẻ tình cảm của con cái, thì chính bạn trẻ cần phải thật bình tĩnh, sáng suốt |
Bà cũng đưa ra lời khuyên, chuyệntình cảm, chuyện tương lai của mỗi người thì sự quyết định phải là do chính bảnthân mỗi người và căn cứ trên tình yêu. Còn nếu phải tham khảo ý kiến thì nênhỏi gia đình, những người thân của mình, không nên đặt lòng tin mù quáng vàothầy bói.
Đối với nhiều gia đình, trongtrường hợp các bà mẹ thường hay đi coi bói rồi về tìm mọi cách tác động để chiarẻ tình cảm của con cái, thì chính bạn trẻ cần phải thật bình tĩnh, sáng suốt.Đây là một trong những trở ngại mà không ít bạn trẻ cần phải thật bản lĩnh vượtqua, phải tin tưởng vào lựa chọn của mình.
"Tương lai của mình là dochính mình quyết định và chịu trách nhiệm, chứng tỏ cho gia đình thấy rằng tìnhyêu của mình là đúng đắn, và cần phải phấn đấu sống thật tốt cho lựa chọn củamình", bà Mỹ Linh chia sẻ.
Theo Lê Phương - Ly Ly
VnExpress