Đấtđẹp... như mơ
Ngày 24.2,một nhóm 6 người dân ở Bình Dương và huyện Củ Chi đã gặp phóng viên tố cáo hànhvi làm giả giấy tờ để lừa đảo của một người đàn bà có tên ảo là “Nguyễn ThịĐẹp”.
![]() |
Các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo của bà “Đẹp”. |
Theotrình bày của nạn nhân Lê Ngọc Huệ (46 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện CủChi, TP.HCM), khoảng tháng 7.2011, thông qua nhiều đầu mối, bà Huệ gặpmột người phụ nữ muốn bán một mảnh đất đẹp. Người này tự giới thiệu tênlà Nguyễn Thị Đẹp (SN 1975, ngụ phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một).
Bà Đẹp nóimảnh đất bà muốn bán “đẹp như mơ”: Rộng 3.656,6m2 với 3 mặt tiền, tọa lạc ngayphường Phú Hòa – khu vực trung tâm của tỉnh Bình Dương. Bà Đẹp hô giá 1 tỷ đồngvà được bà Huệ đồng ý ngay. Bà Huệ không hề biết mảnh đất mà mình định mua khôngphải của bà Nguyễn Thị Đẹp mà là của một người đàn ông tên chính xác là Trần VănĐẹp.
Bà Huệ yêucầu bà Đẹp dẫn đi xem đất. Tới nơi, bà Huệ còn cẩn thận hỏi người dân xungquanh: “Đây có phải là đất của bà Đẹp không?”. Người dân trả lời là “đúng!” vìcho rằng hai tiếng “bà Đẹp” tức ám chỉ vợ ông Đẹp!.
Bà Huệ traotrước cho bà Đẹp 200 triệu đồng và nhận một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(bản chính, tức sổ đỏ); một tờ khai về tình trạng hôn nhân (bản chính); 1 CMNDvà 1 sổ hộ khẩu (bản photo). Tất cả giấy tờ trên đều mang tên Nguyễn Thị Đẹp.Hai bên hẹn 5 tháng sau ra phòng công chứng để ký hợp đồng sang nhượng. Trướckhi đến hẹn, bà Đẹp còn mò tới nhà bà Huệ và mượn thêm 3 lần tiền (tổng cộng 70triệu đồng – nâng tổng số tiền nhận trước lên 270 triệu đồng).
Đến ngàyhẹn, bà Đẹp khóa máy. Nghi mình bị lừa, bà Huệ dò tìm nhà của chủ lô đất thựcsự. Tới nơi người nhà của chủ đất khẳng định tất cả sổ đỏ, giấy tờ mà bà Huệnhận đều là giả vì chủ đất thực ra là một người đàn ông tên Trần Văn Đẹp!
|
Sổđỏ giả… xác nhận thật?
Khi các nạnnhân đồng loạt đến cơ quan công an tố cáo thì họ mới nhận ra cùng bị một ngườilừa với thủ đoạn tương tự.
Hiện đã xácđịnh có gần 10 người bị lừa với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Nặng nhất là cô giáoH. Do không nhận biết sổ đỏ giả nên chị đã đặt cọc mua 3.656,6m2 đất của bà Đẹpvới số tiền 600 triệu đồng. Liên kết với bà Đẹp còn có một người đàn ông (chưaxác định được danh tính). Cả hai đóng vai vợ chồng rồi làm sổ đỏ giả lừa đảo giađình chị Trương Thị Bích Đào (buôn bán nhỏ ở thị xã Thủ Dầu Một) chiếm đoạt sốtiền đặt cọc là 100 triệu đồng.
Hiện đã cóthêm 4 trường hợp khác nộp đơn tố cáo bị bà Đẹp lừa, trong đó bà Oanh (phườngHiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một) mất 250 triệu đồng; chị Soàn (ở huyện Tân Uyên)“dính bẫy” 270 triệu đồng và bà Lan (ở thị xã Thuận An) cũng bị lừa 70 triệuđồng…
Anh NguyễnTấn Phú, một người bị lừa bức xúc cho biết: “Tôi là người mua bán chuyển nhượngđất rất nhiều lần nhưng không thể nhận ra được sổ nào là sổ thật và giả. Điềukhiến tôi tin tưởng là các sổ đỏ (giả) khi đến phường làm thủ tục xác nhận “tìnhtrạng bất động sản” cũng được địa phương xác nhận đất không có tranh chấp, khôngquy hoạch”.
Theo Dân Việt