Khi phóng viên ảnh Frank Augstein của AP đến London (Anh) năm 2015, điều khiến anh ấn tượng nhất là cảnh tượng đông đúc đến choáng ngợp. Frank, vốn sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền Tây nước Đức, đã từng nghĩ London là thành phố bận rộn nhất mà mình từng biết tới.
Sau nhiều năm tác nghiệp tại các sự kiện chính trị, lễ kỉ niệm và hoạt động thể thao hoành tráng ở London, Frank đã ghi lại muôn vàn chuyển động không ngừng của thành phố 9 triệu dân này. Từng dòng người lũ lượt đã băng qua Cầu Thiên niên kỷ; hàng triệu du khách từ các miền nước Anh và khắp nơi trên thế giới ngày ngày di chuyển qua ga tàu St. Pancras...
Cầu Thiên niên kỷ đông nghẹt người vào ngày 16/2/2016, và hoàn toàn vắng lặng ngày 1/4/2020
Nhưng mới đây, khi nước Anh bị dịch Covid-19 tấn công mạnh mẽ khiến hơn 51.000 người nhiễm bệnh và gần 5.400 người tử vong, cùng với đó là lệnh phong tỏa toàn quốc, Frank lại có dịp chứng kiến cảnh vắng lặng chưa từng thấy. Sự tương phản trước và sau lệnh phong tỏa khiến anh cảm thấy siêu thực. Bên cạnh đó, các nhà thi đấu thể thao thay vì giăng biểu ngữ "Cảm ơn fan hâm mộ" cũng đã chuyển thành "Cảm ơn NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia)" để bày tỏ lòng biết ơn đến các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
Nhà thi đấu Wembley có lẽ không ngờ đến đầu tháng 4 này, họ sẽ phải đóng cửa và thay đổi thông điệp của mình từ "cảm ơn fan" thành "cảm ơn y bác sĩ NHS".
Theo Báo dân sinh