Những tình huống dở khóc dở cười trong đám cưới khiến cô dâu, chú rể phải méo mặt vì không biết ứng xử ra sao:

loat anh cuoi khien

"Chúng tôi muốn giữa thiên nhiên nên thơ, cặp đôi của tôi sẽ nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn" - Ồ, hình như có người "xấu xí gây sự chú ý" hơn kìa.

loat anh cuoi khien

"Chiếc váy này đẹp quá, nhưng không biết chất có tốt không, để em kiểm tra xem sao"

loat anh cuoi khien

"Nền nhà lạnh quá, em nằm nhờ chỗ này cho ấm tí nhé"

loat anh cuoi khien

"Em yêu à, họ là vợ chồng đó, chúng mình cũng thể hiện tình cảm chút đi" - trích lời một chú chó

loat anh cuoi khien

"Cô chủ à, váy đẹp đấy, nhưng cô tạo dáng xong chưa vậy? Bữa sáng của tôi đâu?, tôi đói quá rồi"

loat anh cuoi khien

"Gấp quá, gấp quá rồi... Phải giải quyết luôn thôi không ướt mất cái quần mồi đi đám cưới"

loat anh cuoi khien

"Chụp ảnh cưới à? Nhưng tôi mót quá, xin lỗi nhé"

loat anh cuoi khien

"Anh thợ ảnh, chụp cho em một bức ảnh lột tả được niềm hạnh phúc khi sắp bước vào cuộc sống hôn nhân đầy thú vị nhé"

loat anh cuoi khien

Trong bức ảnh này, thực sự nhân vật gây chú ý là hai người bé bé phía sau

loat anh cuoi khien

loat anh cuoi khien

loat anh cuoi khien

Phương châm sống của tôi chỉ có 2 từ, đó là "Tỏa sáng"

loat anh cuoi khien

"Đám cưới sắp xong chưa vậy, tôi buồn ngủ quá"

loat anh cuoi khien

Cứ chụp ảnh đi, đừng để ý tới tôi, chỉ là... rượu ngon quá ấy mà

loat anh cuoi khien

Tâm điểm của mọi sự chú ý không phải là cô dâu, chú rể

loat anh cuoi khien

loat anh cuoi khien

"Đừng để ý đến già, lâu lắm già không hôn ai, già nhìn tí thôi"

loat anh cuoi khien

"Eo ôi ghê quá, hôn nhau kìa"

Theo Khám Phá