Anna Christine, một bà mẹ - nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã dành nhiều thời gian trong cuộc sống của mình để chụp ảnh hai cô con gái nhỏ của mình. Sẽ chẳng là gì đáng nói nếu như hai cô bé này không khác nhau “một trời một vực” đến vậy: Haven – cô bé 3 tuổi rưỡi có mái tóc dài, mượt, màu da trắng và Semenesh – cô bé 5 tuổi rưỡi có máu tóc xoăn tết thành từng lọn nhỏ, màu da đen. Trong hai cô bé, chỉ có Haven là con gái ruột của Anna. Semenesh là con nuôi, cô bé được Anna đưa về từ Ethiopia khoảng 5 năm trước.
Anna bắt đầu chụp ảnh các con khi Semenesh được 3 tuổi rưỡi và Haven được 1 tuổi rưỡi. Dù khác màu da, dòng máu nhưng Haven và Semenesh là những người bạn tốt nhất của nhau. Hai cô bé chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống mà không để chủng tộc hay nguồn gốc ra đời ảnh hưởng đến sự gắn kết tình thân.
Theo Khám Phá