Là thành phố được mệnh danh có nhiều triệu phú nhất ở thời điểm hiện tại, New York luôn được coi là biểu tượng của sự phồn hoa. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, bên cạnh những hình ảnh lung linh, những tòa nhà cao chọc trời mang tính biểu tượng, thành phố này cũng từng có một khu vực hoàn toàn trái ngược
Vào khoảng thế kỷ 19, thành phố New York có hơn 1 triệu người nhập cư sống trong cảnh nghèo đói. Để có cái nhìn rõ hơn về "mặt tối" của thành phố, nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Jacob Riis đã quyết định ghi lại cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó của người dân sinh sống tại khu ổ chuột ở New York trong cuốn sách "How the Other Half Lives" của ông.
Được biết, mục đích của cuốn sách này là để đã nâng cao nhận thức về nghèo đói ở New York và thúc đẩy những biện pháp hỗ trợ những người khó khăn. Tờ Insider cho rằng, chính bản thân nhiếp ảnh gia Jacob Riis cũng có một tuổi thơ khó khăn khi phải trải qua cảm giác không có nơi ở và không có tiền để tiêu. Do vậy, ông hoàn toàn hiểu rõ về cuộc sống của những người này.
Khu vực Mulberry bend ở Little Italy của New York khoảng năm 1890
Theo Trí Thức Trẻ