Hến hỏi: - Anh Hai ơi, mấy hôm nay em nghe nói ởThốt Nốt, Cần Thơ có vụ án cô dâu Việt bị chồng Hàn đâm chết chỉ vài tháng saukhi cưới phải không?

- Đúng, gia đình cô gái xấu số này đã sang HànQuốc nhận xác con về quê chôn cất. Thêm một bài học cho các cô gái quê lấy chồngnước ngoài.- Chắc là cũng giống như nhiều trường hợp khácthôi, do hoàn cảnh nghèo, các cô gái này muốn “đổi đời” với tấm chồng ngoại nênphải trả giá quá đắt.
 
Lỗi cả ở chính quyền

Hai Lúa bức xúc:

- Phần đông các cô gái nông thôn vùng sâu, vùngxa đều có hoàn cảnh nghèo, mơ ước lấy chồng nước ngoài để có tiền giúp cha mẹtrả nợ, trang trải cuộc sống. Nhưng hôn nhân không có tình yêu, kiểu mua bánchớp nhoáng qua môi giới, đám cưới tập thể, kết hôn vội vàng đều có hậu quả xấu.

 
Lỗi cả ở chính quyền
- Nhưng các cô gái bị kẻ xấu lợi dụng mai mối lấychồng Đài, chồng Hàn để ăn tiền cò thì có thể hiểu được sự dại dột, nhưng cha mẹcác cô không lẽ không biết sao?- Đây là một vấn đề xã hội mà phần lỗi không chỉcó cha mẹ cô dâu mà có cả chính quyền địa phương, cụ thể là đoàn thanh niên, hộiphụ nữ đã không quan tâm đến vấn đề này.Trùm Sò gật gù:

- Nếu họ được giải thích, tiếp nhận đầy đủ thôngtin và sự cảnh báo, thậm chí can thiệp khi cần thì đã hạn chế được những chuyệnthương tâm như thế này xảy ra.

Hến chép miệng:

- Phải chăng đây là một lỗ hổng trong việc các côgái nông thôn kết hôn với chồng ngoại bấy lâu nay cần phải được kiểm soát kỹbằng luật pháp để giúp các cô gái tránh được tai họa?

Trùm Sò buồn rầu:

- Một nguyên nhân khác thuộc về gia đình các côgái, cha mẹ đừng nên tham tiền mà “gả bán” con gái như thế, chả khác gì hại con.

- Chú Trùm ơi, nếu nói thuần về tiền bạc thì cóđáng là bao đâu, mai mối ăn chặn, cứa đầu, xén đuôi, có khi gia đình cô dâu chỉcòn lại vài triệu đồng sau đám cưới tập thể. Thê thảm lắm.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ