Xin tiền bố mẹ để trả nợnhưng không thành, đứa con này nuôi ý định giết bố mẹ nên đang đêm hắn nhảytường vào trong, chém chết cả 2 người ngay trong nhà.

Vụ án xảy ra khoảng 3h ngày 24/6 tại nhà ôngLưu Văn Dơi (SN 1962) ở phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HàNội. Nạn nhân tử vong là ông Dơi và vợ. Hung thủ không ai khác chính làcon trai út của hai người - Lưu Văn Thắng (SN 1986).

Lời khai ban đầu của đứa con giết cha mẹ ở Hà Nội
Thắng bị bắt ngay sau khi gây án khoảng 2 giờ.

Một nhân chứng cho hay, vào khoảng thời gian trên, con gái ông Dơi ởngay sát vách đã nghe tiếng hô giết người. Chị này tìm cách chạy sangthì thấy đứa em trai đang chém bố mẹ liên tiếp. Chị vào giằng dao ra,vứt đi thì Thắng lại lấy dao, đâm liên tục khiến cha mẹ chết tại chỗ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Lĩnh Nam, Công an quận HoàngMai đã bắt được Thắng khi hắn đang trốn ở nhà một người quen dưới chợLĩnh Nam. Tại Công an quận Hoàng Mai, đối tượng Thắng đã khai nhận toànbộ hành vi giết người dã man của mình.

Theo Thắng, cậu ta là con út, lại là con trai duy nhất (trên có 2 chịgái) nên được bố mẹ xây cho nhà 2 tầng ngay đằng sau lưng nhà bố mẹ. Vợchồng và con hắn ở riêng nhưng vẫn ăn chung với bố mẹ. Vào khoảng 23hđêm 23/6, Thắng có sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ. Ông bà Dơi khôngcho, mắng mỏ đuổi Thắng về. Thắng nảy sinh ý định giết chết bố mẹ.
 
Lời khai ban đầu của đứa con giết cha mẹ ở Hà Nội
Căn nhà nơi Thắng gây án.

Khoảng gần sáng, Thắng trèotường vào trong nhà bố mẹ. Ông bà Dơi đi ngủ quên khóa cửa ra vào nêncậu con trai lẻn vào trong, dùng dao dâm vào bụng bố. Ông Dơi vẫn cốgiằng co với Thắng để lấy dao và tiếp tục bị Thắng dùng dao đâm liêntiếp. Người bố bị bất tỉnh nhưng chưa chết. Mẹ tỉnh dậy giằng co, chịgái Thắng lao vào, vứt dao ra thì cậu em nhặt lại, đâm mẹ.

Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà rửa sạch máu trên người, thay quần áorồi bỏ trốn sang nhà một người bạn gần đó. Cho đến rạng sáng cùng ngày,khi đang chuẩn bị bỏ trốn, Thắng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thắng từng có tiền án về tội trộm cắp. Mới lấy vợ, có con được 7 tháng,Thắng không tu tỉnh làm ăn mà chỉ chơi bời. Một người hàng xóm thânthiết với gia đình ông Dơi kể lại, cách đây 1 tuần, Thắng nói nợ 5 triệuở một nhà kinh doanh “xèng” trong xóm và cần tiền trả. Nhưng vì nói contrai không được, ông bà Dơi kiên quyết không cho tiền để trả nợ. Ông bànói không có tiền nhưng Thắng kể đã nhìn thấy bố mẹ cất 30 triệu trongtủ nên nhiều người phán đoán, đây có thể là nguyên nhân khiến Thắng gâyán.

Công an quận Hoàng Mai vẫn đang tiếp rục làm rõ nguyên nhân vụ giếtngười hết sức dã man này.

Theo Zing