Lời đầu tiên Long nói trướctòa, đó là “Chúc mừng năm mới!” và nở nụ cười với các quan tòa cùng mọi người cómặt dự phiên xử án…
Cướp đi mạng sống của 13 conngười, hiếp dâm, cướp của và 10 năm sống ngoài vòng pháp luật, bị bắt vẫn khôngđể lộ thân phận là những “chiến tích” kinh hoàng của Thành Thụy Long.
Ngày 21/2 vừa qua, Tòa án PhậtSơn tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc tuyên phạt Thành Thụy Long mức án cao nhất, tửhình, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản, tước mọi quyền công dân với tội danhgiết người, cướp của, hiếp dâm. Tuy nhiên, nhiều người dân tham dự phiên tòa đãkhông dấu nội sự bức xúc lẫn khó hiểu trước thái độ điềm nhiên của y với nhữnggì đã gây ra và bản thân sắp phải đối mặt.
Trong dáng vẻ đầy chất “trí thức”với cặp kính sành điệu, đầu tóc chải chuốt, Thành Thụy Long xuất hiện trước tòakhiến người ta thoạt nhìn cứ ngỡ một diễn viên điện ảnh nào đó, không ai có thểhình dung đây là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm từng cướp đi mạng sống của 13người.
Lời đầu tiên y nói trước tòa, đólà “Chúc mừng năm mới!” và nở nụ cười với các quan tòa cùng mọi người có mặt dựphiên tòa hôm đó. Sau khi vị đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng dày hơn 20trang liệt kê tội danh của y và đề nghị mức án cao nhất, Long hoàn toàn chấpnhận và không nói bất cứ điều gì biện bạch cho tội danh của mình.
Trước ngày chuyển trại, đã có 2phóng viên được đặc cách phỏng vấn tên tội phạm đặc biệt này trong một tiếngrưỡi.
![]() |
Thành Thụy Long bị xích chân tay trước khi ngồi hầu tòa |
Bị đuổi học vì “cantội” yêu sớm
Sinh ngày 10/1/1973, ngay từ nhỏThụy Long đã tỏ ra khá ương bướng mặc dù cha mẹ Long rất nghiêm trong việc dạydỗ con cái. Là một trưởng thôn, ngoài việc đồng áng cấy cày hai vợ chồng họ cònchăn nuôi và làm thêm nghề bán thịt lợn nên thu nhập cũng không đến nỗi kém,những tưởng điều kiện như vậy sẽ giúp con cái họ học hành nên người, nhưng sựthực lại không như mong muốn.
Thụy Long là đứa trẻ hiếu thắng,thường xuyên gây gổ đánh nhau với lũ trẻ trong trường. Mỗi lần như vậy, ngườicha lại bắt con nằm lên trường kỉ và một trận đòn roi chỉ dừng khi nào đứa conchịu nhận lỗi. Chỉ có điều, người cha càng đánh, đứa con càng ngẩng cao đầu màkhông hề hé răng kêu xin nửa lời.
Năm 15 tuổi, Thụy Long đã có mốitình đầu với Dương Thu, một bạn gái cùng lớp, đồng thời cũng là con gái yêu củaông hiệu trưởng. Thời kì đó, chuyện học sinh cấp hai mà đã yêu đương là chuyện“kinh thiên động địa” chứ không như bây giờ. Đương nhiên ông hiệu trưởng nàykhông bao giờ chấp nhận, bằng cách nào đó Thụy Long đã bị đuổi học với tội danhgây gổ đánh nhau, mất đoàn kết.
Bị đuổi học, cuộc đời Thụy Longđã rẽ sang hướng khác. Ngày rời khỏi mái trường cũng là ngày Long bắt đầu phiêubạt giang hồ. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng tới tình yêu của hai đứatrẻ. Năm 1993, khi Long đang ở trong trại giáo dưỡng Dương Thu vẫn tìm cách vàothăm, sau chuyến thăm đó Thu có bầu. Cô chấp nhận ở nhà mở một tiệm may nhỏ đểkiếm tiền nuôi đứa con trai – kết quả của mối tình đầu.
Gây án và những tháng ngày lẩntrốn pháp luật
Năm 1995, sau khi mãn hạn laođộng cải tạo, Long rời trung tâm giáo dưỡng nhưng không trở về nhà. Y cấu kếtvới một số “chiến hữu” kết thân trong trung tâm thực hiện một vụ bắt cóc một nhàbuôn ở Hải Nam và kiếm được 20 vạn tệ tiền chuộc.
Từ năm 1996 đến 2001, Long cầmđầu nhóm tội phạm gây ra 8 vụ án mạng, hiếp dâm, cướp của và giết hại 13 người,trong đó có 4 cảnh sát tại các địa bàn Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, GiangTây.
Ngày 21/5/2001, Bộ Công an TrungQuốc phát lệnh truy nã toàn quốc với đối tượng đặc biệt nguy hiểm này trong khinhiều cán bộ trong ngành công an Quảng Đông chưa từng nghe qua tên tuổi của y.
Tuy nhiên, trước khi bị bắt và bịTòa án Giang Tây phạt tù 7 năm năm 2005 do tội cướp của, suốt 5 năm trời y vẫnsống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thay tên đổi họ, dùng giấy tờ giả, thay đổigiọng nói…là những gì y sử dụng để qua mặt công an.
Mặc dù bị bắt và phạt tù, nhưngtội trạng trước đây của Long vẫn không bị phát hiện. Chỉ đến khi công an GiangTây tiến hành đối chiếu vân tay truy tìm các bị can truy nã toàn quốc, ngày31/5/2009, Thành Thụy Long mới bị phát giác.
Sau mỗi lần gây án, y không hoảnghốt lẩn trốn như những tên tội phạm khác mà bình tĩnh làm giả hiện trường, đánhlạc hướng điều tra, đồng thời ở lại nghe ngóng thông tin điều tra vụ án. “Cảnhsát thì cũng là người, đâu phải thần thánh, có gì mà không lừa được!”.
Khi trả lời phỏng vấn, Long chohay, để trốn tránh mọi sự kiểm tra của cảnh sát, y không bao giờ quay trở lạiQuảng Đông và các thành phố ven biển vì những khu vực này việc kiểm tra giấy tờtùy thân, kiểm tra phòng trọ của cảnh sát khu vực khá “gắt”.
![]() |
Thành Thụy Long bật khóc khi nhìn ảnh cậu con trai mình |
Cũng từ ngày lẩn trốn, y đã cố gắng luyện chomình khả năng nói tiếng phổ thông chuẩn, khôngcòn chút dấu hiệu nào của tiếng Quảng cũng nhưngôn ngữ địa phương. 5 năm trời, nhiều lầnchuyển địa điểm, nhiều lần gây án, nhưng khôngai phát hiện ra hành tung, thân phận thực sự củay.
Lý do giết người, phạm tội
Khi trả lời phỏng vấn, Thành ThụyLong tỏ ra khá bình tĩnh và trả lời thẳng thắn những câu hỏi của phóng viênkhông một chút do dự hoặc né tránh. Tuy nhiên, y cho rằng mình chỉ “ích kỷ” chứkhông tàn bạo. Giải thích việc giết người hàng loạt đó của mình, y nói rằng tấtcả chỉ do bản năng tự vệ.
“Nguyên nhân đầu tiên khiến tôiphạm tội là do bị đuổi học chỉ vì tôi là đứa trẻ ương bướng. Thứ hai, ngay từnhỏ tôi đã mơ ước được vào quân đội nhưng cuối cùng lại bị gạt ra, còn kẻ khácthấp bé nhẹ cân hơn tôi lại được vào nhờ quan hệ. Tôi đã khóc suốt một ngày vìđiều đó.”
Hai nguyên nhân nữa là gì - phóng viên hỏi.“Nguyên nhân thứ ba, tôi từng bị cảnh sát tốnggiam oan mặc dù họ thừa biết tôi không phạm tội,nhưng kẻ gây án lại là bạn thân của viên cảnhsát đó. Từ đó trở về sau tôi hận cảnh sát. Tôiđã từng ở trong trại giam nên rất hiểu cuộc sốngcủa một phạm nhân thế nào, tôi cũng tận mắtchứng kiến một số hiện tượng tiêu cực trong trạigiam.”
Khi được hỏi về việc tại sao cướpđi mạng sống của người khác chỉ vì quyền lợi cá nhân, Thành Thụy Long thản nhiên:“Bất cứ ai có năng lực, bản lĩnh và tư duy sẽ hành động như tôi thôi!” Tuy nhiên,y thừa nhận, với những gì y gây ra thì có bị xử tử hình 10 lần vẫn chưa hết tội.
Thành Thụy Long chỉ bật khóc thựcsự khi nhìn thấy tấm ảnh cậu con trai. Tên tử tù này tâm sự, điều hối hận lớnnhất trong đời là mình chưa tròn trách nhiệm làm cha.
Theo Bình Nguyên