Ốc hắng giọng:
- Bác Nghêu đã mổ mắt lần nàochưa nhỉ?
- Tớ mù bẩm sinh, có mổ mắtcũng chẳng sáng lại được.
- Thế là bác còn may đấy.Nhiều người trong TP. Hồ Chí Minh mắt kém, tới bệnh viện mắt mổ cho sáng. Nhưngmổ xong… mù luôn.
Nghêu dụi mắt:
- Sao lại có chuyện như thếđược nhỉ? Y học hiện đại, mổ mắt bằng phương pháp phaco tối tân lắm kia mà?
- Vừa qua có khoảng 20 bệnhnhân mắt mổ xong bị nhiễm trùng, nguy cơ mù hẳn.
![]() |
Hến gật đầu:
- Chú Ốc nói đúng nhưng chưađủ, không khéo bác Nghêu hoang mang. Nguyên nhân bị nhiễm trùng sau mổ mắt là domột chất gọi là “chỉ thị màu” gì đó bị nhiễm khuẩn cực độc.
- Nhưng trước tới giờ chất nàyvẫn được dùng trong kỹ thuật mổ mắt, đạt độ an toàn cao. Cớ sao bây giờ lạinhiễm khuẩn?
- Thế mới khó hiểu. Đây là sảnphẩm có giấy chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng của nhà sản xuất, có giấy phépnhập khẩu. Nói chung là nguồn gốc rõ ràng.
Nghêu thắc mắc:
- Nếu thế thì tại sao lại xảyra sự cố này?
- Các cơ quan chức năng đanglàm rõ. Và tất nhiên khi có kết luận cuối cùng sẽ công bố trước công luận. Nhưngtrách nhiệm thuộc về “thầy” hay “thuốc” hay tại ải, tại ai… thì người thiệt thòivẫn là bệnh nhân mổ mắt.
Ốc gật gù:
- Những bệnh nhân không maynày sẽ được chữa trị miễn phí, với tất cả khả năng để làm họ sáng mắt lại.
- Theo chú mày thì có khả năngđó không?
- Em đâu phải là bác sĩ mà nóichắc được.
Hến thở dài:
- Chỉ sợ mọi cố gắng của bácsĩ đều không mang lại hiệu quả. Và tiếc rằng sao lại không phát hiện ra sự cốnhanh chóng để số bệnh nhân mổ mắt bị nhiễm trùng dừng lại kịp thời. Đằng này sốlượng giờ lên đến 22 người.
- Vậy riêng việc này là lỗi ở“ thầy” chứ không phải “thuốc” rồi.
Theo ANTD