Mất 6 tỷ đồng vì tin người lạ

Anh Nguyễn Văn H. (35 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang ngà ngà trong men rượu sau buổi tụ họp bạn bè thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

“A lô, em là nhân viên công ty chứng khoán…”, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ đầu dây bên kia.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, anh H. không ngờ rằng cú điện thoại ấy chính là khởi đầu cho bi kịch tài chính của mình.

static images.vnncdn.net vps_images_publish 000001 000003 2024 9 30 _w z5875161740239 47e9ea682868ad08c4641ab2832c6020 5131.jpg
Ảnh minh họa.

“Cô ấy giới thiệu là nhân viên một công ty chứng khoán trong nước, bảo tôi kết bạn Zalo để gửi tài liệu đầu tư. Tôi chủ động kết bạn ngay, không chút nghi ngờ”, anh H. nhớ lại.

Chỉ với vài lời hứa hẹn của người lạ như “đầu tư 30 triệu có thể lời ngay 10 triệu, thậm chí gấp đôi tài khoản”, anh H. gật đầu đồng ý. Không lâu sau đó, anh được mời vào một nhóm chứng khoán trực tuyến, nơi hàng trăm người khác cũng đang hồ hởi “kiếm tiền mỗi ngày”.

Anh H. kể: "Ban đầu tôi nạp số tiền nhỏ, vài lần còn rút được cả lãi thật. Cảm giác như đào được mỏ vàng vậy, tôi tin tưởng hoàn toàn".

Tưởng rằng ''làm giàu không khó'', anh H. dốc dần số tiền tiết kiệm, càng ngày càng đầu tư lớn hơn. Khi số tiền đầu tư lên tới 2 tỷ đồng, cú sốc đầu tiên ập đến với anh H.

“Tài khoản bắt đầu thua lỗ. Tôi hoảng hốt gọi cho cô tư vấn thì được trấn an rằng số tiền lớn cần phải đầu tư thêm để mở khóa tính năng rút tiền”, anh H. nhớ lại.

Anh tiếp tục vay nóng 3 tỷ đồng từ tín dụng đen, cộng thêm 1 tỷ cuối cùng từ khoản dành dụm cả đời. Tổng cộng 6 tỷ đồng - tất cả được anh đổ vào cái gọi là “tài khoản đầu tư sinh lời cao”. Cho đến khi hệ thống báo "lỗi", tài khoản bị khóa, số điện thoại bị chặn, các nhóm Zalo im bặt, anh mới tỉnh ra, biết mình bị lừa.

“Tôi như người mất hồn suốt 15 ngày, không nói chuyện với ai. Chỉ đến khi nhóm cho vay nặng lãi kéo đến nhà đe dọa, cả gia đình mới biết chuyện…”, anh H. chia sẻ.

Trong cơn hoảng loạn, may mắn thay, mảnh đất 100m² mà anh từng mua từ tiền chạy taxi và môi giới bất động sản đã cứu cả gia đình khỏi khủng hoảng. Anh bán đất để trả nợ. Tài sản bao năm tích cóp, mồ hôi nước mắt đều đổ sông đổ biển.

Anh H. cay đắng nói: “Nhóm lừa đảo dường như nắm rất rõ tôi có bao nhiêu tiền, có khả năng vay thêm hay không… Họ điều khiển tâm lý nạn nhân như một ván bài đã được tính toán kỹ lưỡng”.

Bài học từ cú sập bẫy đầu tư

Câu chuyện của anh H. không phải là cá biệt. Theo Công an TP Hà Nội, hàng trăm người đã trở thành nạn nhân của các “sàn chứng khoán”, “tiền ảo”, hay “đa cấp tài chính” tràn lan trên mạng xã hội.

W-z6616274591848_95e69d9d40bb186a92992ac867c52e74.jpg
Người dân nên tránh xa những lời mời gọi “kiếm tiền dễ, lãi khủng, cam kết không lỗ”. Ảnh minh họa

Những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi như: Tạo sàn ảo với giao diện chuyên nghiệp, cho nạn nhân “nếm mật” qua vài giao dịch nhỏ có lời, dần kéo họ vào vòng xoáy đầu tư lớn, sau đó viện lý do không thể rút tiền và đòi thêm phí. Cuối cùng, nhóm lừa đảo khóa tài khoản, xóa nhóm, cắt liên lạc.

Công an TP Hà Nội cảnh báo, người dân chỉ đầu tư vào các sàn được cấp phép bởi Nhà nước; tuyệt đối không chuyển tiền theo lời người lạ trên mạng; không chia sẻ thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ danh tính đối phương; tránh xa những lời mời gọi “kiếm tiền dễ, lãi khủng, cam kết không lỗ”.

Từ trải nghiệm cay đắng của mình, anh H. gửi gắm thông điệp: “Nếu ai đó đang phân vân, tôi chỉ xin nói rằng: Đừng dại dột như tôi. Hãy tỉnh táo. Tiền không rơi từ trên trời xuống. Đầu tư là phải hiểu, phải tìm đến nơi được pháp luật bảo hộ. Đừng vì phút xao lãng mà đánh mất tài sản cả một đời tích góp”.

Theo VietNamNet