Lô đề, cờ bạc dẫn đến nợ nầnchồng chất, Cường đã rủ một nhóm thanh niên lên cầu Thanh Trì rồi “chỉ đạo” đànem cướp tài sản của cặp tình nhân.
“Cuốnsổ” tội lỗi
Với “lợi thế” là bộ mặt hiền khô,dễ đánh lừa người đối diện, đầu năm 2008, Nguyễn Tiến Cường (SN 1986, quê ThanhTrì, Hà Nội) được một cô bạn gái khá xinh xắn, đang học tại một trường nghề ở HàĐông (Hà Nội). Theo học ít lâu, người bạn gái này bỏ học, xin vào làm tại cửahàng bán phở. Tuy trong túi không có một xu nhưng Cường vẫn sỹ diện, tuyên bố,sẽ “bao” cô bạn tiền thuê nhà. Thình thoảng, Cường cũng qua đêm tại đó.
![]() |
Nguyễn Tiến Cường |
Ngày 14- 4-2008, bà chủ nhà nơibạn gái thuê giục trả tiền ráo riết. Đưa bạn gái đi làm, Cường về nhà tìm kếxoay tiền. Biết rõ, quán nét lúc nào cũng có các “đồ đệ ruột” của mình góp mặt,Cường rẽ vào một cửa hàng nét quen thuộc. Lúc đó, thấy Quang, đang mê mệt ngồichơi nên đã hỏi mượn xe “để đi tìm nhà”. Tin bạn, cậu kia không chút suy nghĩ,trao cho Cường chiếc chìa khóa xe Wave S. Cường lên xe, nổ máy. Đi được một đoạnthấy xe hết xăng, Cường rẽ vào cây xăng gần đó đổ. Khi mở cốp, phát hiện có giấytờ xe, Cường “mừng thầm” và đi thẳng đến hiệu cầm đồ bán chiếc xe lấy 10 triệu.Cường bỏ một phần tiền ra trả tiền thuê nhà, số còn lại, cậu nướng hết vào lôđề. Hơn một tháng sau, Cường bị cơ quan CA bắt và bị TAND quận Hoàng Mai xử 15tháng tù, cho hưởng án treo về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian thụ án, Cường “ngựa quen đường cũ”, không tu chí làm ăn và vẫnchơi điện tử, lô đề, rượu chè, lêu lổng như trước. Người cha thương con nhưngbất lực, không tìm được cách nào thích hợp để dạy bảo con trai, đã lâm bệnh nặngqua đời; người mẹ cạn nước mắt khuyên con cũng không kết quả. Cường vẫn dửngdưng trước lời dạy bảo của bậc sinh thành.
Một buổi tối tháng 10-2008, sau chầu rượu cùng các “chiến hữu”, mấy anh em rủnhau lên cầu Thanh Trì hóng gió. Biết đây là bãi đáp lý tưởng của các đôi tìnhnhân, Cường dõng dạc bảo đàn em: “Chúng mày có thích điện thoại không?”. Cườngchỉ vào một đôi nam nữ đang “tình tự” trên chiếc xe máy trước mặt và hô: “Bọnmày đánh thằng con trai, tao đánh đứa con gái và cướp điện thoại của nó”. Nói rồi, nhóm của Cường phi xe máy tới, đánh và khống chế nam thanh niên, đồngthời Cường đánh và cướp chiếc điện thoại Nokia 5700 của cô gái. Xong việc, cảbọn bỏ đi. Cường dặn “đàn em” về quán nét cũ chờ còn một mình hắn cầm điện thoạiđi bán được 1,9 triệu đồng. Số tiền đó, Cường chia cho mỗi đứa em một ít, cònlại hắn trả nợ và ăn tiêu. Vài hôm sau, khi Cường đang “mài đũng quần” tại quánđiện tử thì Cường bị CA bắt giữ.
Với tội Cướp tài sản, Cường bị lĩnh án bốn năm tù giam, cộng với án cũ, tổngcộng mức án Cường phải lĩnh là 5 năm, ba tháng tù giam.
“Sẽ xin lỗi mẹ bằng những giọt mồ hôi…”
Vào cải tạo tại Trại giam ThanhXuân (Cục V26, Bộ Công an), Cường đã cố gắng cải tạo tốt. Vốn là một thanh niênham chơi, chưa từng lao động, chưa biết giá trị của những giọt mồ hôi, Cường đãbiết suy nghĩ sâu sắc hơn. Từ việc bắt đầu “động chân động tay” vào việc, giờđây, cậu cũng miệt mài, thích thú với công việc khâu bóng của mình.
Trong đợt đặc xá tha tù trước thời hạn đợt 2-9 năm nay, Cường có tên trong danhsách những phạm nhân có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Cậu thủ thỉ rằng khônggiấu được niềm vui sướng khi biết điều này. Gã thanh niên chỉ biết chơi bời vàlàm đau lòng bố mẹ, giờ đã thấm thía và tiếc nuối chuỗi thời gian đã qua. Cườngbộc bạch: “Em đã quá bồng bột, quá sai lầm. Giờ em mong muốn làm lại, muốnlấy sức lao động chính đáng của mình để chuộc lỗi. Em sẽ xin lỗi mẹ bằng nhữnggiọt mồ hôi, bằng sức lao động chính đáng….”.
Nếu được nghe những lời tâm sự của Cường, hơn ai hết, mẹ cậu sẽ là người hạnhphúc nhất.
Theo Linh Anh
Pháp luật xã hội