Ngày 25/4, Hà Nội đã công bốxuất hiện dịch tai xanh trên lợn tại 5 xã của huyện Gia Lâm. Nhưng theo ghi nhậncủa chúng tôi ngày 27/4 tại xã Kim Sơn (nơi dịch bùng phát đầu tiên và mạnh nhấthuyện Gia Lâm), dường như quyết tâm chống dịch của các cơ quan chức năng mới chỉnằm trên giấy bởi lợn chết được vứt gần ngay chốt kiểm dịch.

Lợn ốm, người cũng ốm

Theo Cục Thú y, từ ngày 13-19/4,dịch lợn tai xanh đã xuất hiện tại các xã Kim Sơn, Trung Mầu, Dương Quang, LệChi và Phú Thị của huyện Gia Lâm làm 370 con lợn mắc bệnh và 320 con lợn bị tiêuhủy.

PV đã có mặt tại xã Kim Sơn ngày27/4, tất cả các con đường dẫn vào các thôn đều được rắc vôi trắng xóa, chốtkiểm dịch liên ngành được lập ngoài đường quốc lộ, trên đê và lối vào thôn làchốt của xã. Nếu chỉ đánh giá công tác phòng chống dịch qua số lượng vôi đã đượcrắc hay các chốt đã lập thì thấy công tác phòng chống dịch rất nghiêm túc. Tuynhiên, đó mới chỉ là bề ngoài.

Lợn chết gần chốt kiểm dịch

Chốt kiểm dịch chợ Keo có bàn, ấm chén, băng đỏ nhưng không có người..

Tại một số chốt kiểm dịch khôngthấy lực lượng chức năng túc trực. Chốt kiểm dịch ngay chợ Keo chỉ kê chiếc bànuống nước và một cái băng đỏ vứt giữa bàn. Chốt kiểm dịch liên ngành tại cốngKeo cũng trong tình trạng tương tự...

Với cách lập chốt và kiểm soátnhư trên nên cũng dễ hiểu khi chúng tôi phát hiện có 2 đầu lợn đã trong tìnhtrạng đang phân hủy (cách chốt kiểm dịch chợ Keo chỉ vài mét). Mùi hôi thối của2 cái đầu lợn khiến ai đứng gần đó đều có cảm giác buồn nôn. Tại thôn Linh QuyBắc, xác lợn được bọc trong bao tải đã trương phềnh vứt ngay ở mương nước, cáchnhà dân không xa.

Lợn chết gần chốt kiểm dịch
Xác lợn được bọc trong bao tải đã trương phềnh vứt ngay ở mương nước.

Ông Nguyễn Cầu Năng (thôn GiaoTất A, xã Kim Sơn) cho biết, gia đình ông có đàn lợn 9 con đã bị ốm bỏ ăn cảtuần nay, do có kiến thức về thú y nên ông đã dùng nhiều thứ thuốc và các biệnpháp chữa trị cho đàn lợn nhưng không thấy đỡ. Ông Năng kể: "Sáng nào tôicũng dậy từ 4h sáng để xem có con lợn nào chết không để còn lo đem đi chôn, tựchôn tốn kém lắm nên cố chăm bẵm đàn lợn để nó cầm cự đợi xã tiến hành tiêu hủytập thể thì đỡ hơn" .

"Từ ngày đàn lợn ốm, tôi chẳngdám ra khỏi nhà, bởi sang nhà nào nuôi lợn thì họ ghét vì sợ mình mang theo dịchbệnh, ở nhà chăm lợn mà cứ lo số tiền hơn 16 triệu đồng đã vay để đầu tư vào đànlợn có nguy cơ mất trắng. Thế nên, lợn ốm tôi cũng ốm luôn", ông Năng buồnbã nói.

“Làm việc trên mây, trên gió”

Rời nhà ông Năng, chúng tôi đếnUBND xã Kim Sơn, ông Hoàng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban phòng chốngdịch của xã hào hứng nói về các biện pháp chống dịch mà địa phương đã triểnkhai.

Ông đọc cho chúng tôi nghe rấtnhiều văn bản, báo cáo của xã lên huyện, công văn chỉ đạo của huyện, văn bản chỉđạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Rồi ông kể đã phân công cụ thểcông việc cho từng bộ phận, từng trưởng thôn trong ban chỉ đạo chống dịch nhưthế nào.

Lợn chết gần chốt kiểm dịch

Ông Năng buồn bã nhìn đàn lợn sắp chết.

"Cách làm của chúng tôi là, dùrằng được Nhà nước hỗ trợ hay không nhưng vẫn cứ vận động dân cùng với thú y,trưởng thôn và chúng tôi ở ban chỉ đạo lập biên bản "cân lợn". Mai mốt đềxuất xin ý kiến thú y huyện để hỗ trợ cho người dân sau. Tránh để người dân bứcxúc vứt lợn chết ra môi trường. Trên địa bàn xã không có chuyện như địa bàn cáctỉnh Hải Dương, Hưng Yên để lợn chết vứt ra đường", ông Phong quả quyết.

Khi chúng tôi cung cấp thông tinvề xác lợn chết tại chốt kiểm dịch chợ Keo và ngoài mương thôn Linh Quy Bắc, ôngPhong tỏ ra bất ngờ và biện giải: "Cái này cũng có thể hôm đầu mình cấm, họkhông bán được thịt tức quá nên vứt ở đấy. Để tôi gọi ngay cho trưởng thôn đếnđây sau đó xuống thôn xử lý ngay. Nếu đúng như thế thì chúng tôi làm việc toàntrên mây trên gió".

Nói là làm, ông Phong rút điệnthoại bấm số, chỉ vài phút sau trưởng thôn tại 2 địa điểm chúng tôi cung cấpthông tin có xác lợn chết vứt ngoài đường đã có mặt. Trưởng thôn Linh Quy Bắcsau khi nghe ông Phong nhắc nhở liền nói: "Tại sáng em bận đi cái hội làngnên chưa đi kiểm tra hết. Để em về xử lý ngay".

Tai xanh là dịch bệnh nguy hiểmxảy ra trên đàn lợn, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu muaphải thịt lợn bệnh. Vì thế, việc dập dịch cũng cần phải được tiến hành khẩntrương, nhưng không được quên hỗ trợ người nông dân, những người đang đứng trướcnguy cơ trắng tay vì dịch.

Dịch tai xanh đã xuất hiện tại 9 tỉnh

Thông tin từ Cục Thú y, ngày 27/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chủ trì cuộc họp bàn về các biện pháp chống dịch tai xanh. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tai xanh tại Hà Nội

Đến hết ngày 27/4, cả nước có 9 tỉnh là Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Nam và Nam Định có dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày.

Chốt kiểm dịch trực 24/24 giờ

Trước tình hình dịch tai xanh ở lợn đang diễn biến rất phức tạp, UBND TP.Hà Nội đã có Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kiên quyết các ổ dịch cũng như việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc.

Công điện cũng yêu cầu duy trì các chốt kiểm dịch động vật, các đội kiểm tra cơ động, liên ngành duy trì hoạt động 24/24 giờ/ngày.

Theo Võ Hải - Quốc Hưng
Lợn chết gần chốt kiểm dịch