Trong khi dịch cúm gia cầm,dịch lở mồm long móng trên gia súc đã được khống chế, nhiều tỉnh đã ra khỏi danhsách có dịch, thì mấy ngày gần đây, dịch tai xanh trên lợn đang lây lan mạnh tạimột số tỉnh miền Bắc. Thay vì đối phó với dịch bệnh thì tại Bắc Ninh, một số láibuôn lại đến mua thịt lợn mắc bệnh tai xanh đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Tấp nập lái buôn mua thịt lợnmắc bệnh tai xanh

Theo Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh,trên địa bàn tỉnh, ngày 8/4/2020, xuất hiện một số ổ bệnh tai xanh tại các huyệnGia Bình, Thuận Thành, Lương Tài. Tính đến 22/4, toàn tỉnh có hơn 40 xã với hơn9.000 lợn mắc bệnh, trong đó hơn 1.000 con, chủ yếu là lợn sữa đã chết. Hiệndịch đang diễn biến hết sức phức tạp có nhiều hướng lây lan ra diện rộng.

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy,thị trường thịt lợn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã "nguội lạnh" hẳn, một sốngười bán thịt lợn chuyển qua bán thịt bò, còn người tiêu dùng ở gần ổ dịch thìquyết liệt nói "không" với thịt lợn. Trong khi đó, giá lợn tại các vùng dịch lạiđang rất rẻ và các thương lái tìm mọi cách để mua đưa đi các nơi khác tiêu thụbất chấp lệnh cấm. Một số người dân tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh- địa phương bị dịch lợn tai xanh nặng nhất cho biết, đã có một số kẻ xấu lợidụng đêm tối đào lợn chết vừa chôn dưới hố lên lấy thịt làm giò, chả hoặc sấykhô làm ruốc.

Lợn đội mồ ra... chợ!
Bãi tha ma thành nơi vứt xác lợn

Ông Nguyễn Quốc Minh - Thôn TamÁ, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết: "Cách đây, gần 1 tháng,thôn tôi bắt đầu xuất hiện lợn bị bệnh tai xanh. Dịch lan nhanh ra toàn thôn,nhà nào cũng có lợn mắc bệnh và chết, có nhà làm trang trại, nuôi gần trăm conlợn mà chúng ngắc ngoải và chết hết trong vòng 1 ngày. Ai cũng tiếc của, chưabiết giải quyết số lợn này như thế nào thì có đoàn xe ôtô khoảng 4-5 chiếc, tấtcả mang biển số của tỉnh Phú Thọ về thu mua. Giá thu mua còn rẻ hơn giá raungoài chợ. Nếu lợn mới mắc bệnh, vẫn còn khỏe thì 10 nghìn đồng/kg thịt hơi (lợnchưa qua giết mổ - PV); với những con lợn mới chết hoặc sắp chết thì họ mua vo,con nhỏ từ 10-20 kg là 10 nghìn đồng/con, con to trên 20kg thì 30 nghìn/con. Họthu mua trong 3 ngày mà ngày nào những chiếc xe tải cũng chật ních những bao tảiđựng lợn".

Bà Nguyễn Thị Oanh - xã Gia Đôngcho biết thêm: "Mấy chiếc xe thu mua lợn mắc bệnh thường đến vào buổi sángsớm hoặc chiều tối. Nhà tôi có 5 con lợn khoảng 13 kg/con mắc bệnh đem bán chohọ cũng mua được mớ cá về cho một bữa ăn. Bán đi đỡ phải mất công đem chôn. Mấyhôm đó làng tôi tấp nập những tiếng gọi nhau í ới đi bán lợn bị bệnh tai xanhchết. Giờ chính quyền cấm rồi nên không thấy họ đến mua nữa. Lợn chết vì mắcbệnh bà con đem ra vứt chất thành đống ngoài nghĩa địa".

Thịt lợn đã chôn vẫn bị lấycắp

Theo chỉ dẫn của một số bà con,chúng tôi tìm đường ra nghĩa địa thôn Tam Á, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh.Vừa ra đến nơi ai cũng phải đeo khẩu trang vì không chịu được mùi hôi bốc ra từnhững bao tải chứa những con lợn chết đang thời kì phân hủy. Những hố chôn ngườiđã bốc mộ nay thành nơi vứt xác lợn chết.

Ông Ngôi Văn Nghị, trưởng thônTam Á nói: "Dân chúng tôi cơm áo, học hành đều trông vào chăn nuôi. Dịch lợntai xanh bùng phát làm cả thôn điêu đứng. Chúng tôi đã gọi loa kêu gọi các giađình có lợn mắc bệnh, lợn chết phải đào hố có rắc vôi bột chôn để tránh bệnh lâylan sang những con lợn còn khỏe. Chúng tôi cũng bố trí tổ bảo vệ của thôn thườngxuyên ra đồng kiểm tra để tránh tình trạng bà con lợi dụng đêm tối đem lợn chếtvứt lung tung, nhưng không ngờ họ lại rủ nhau đem ra nghĩa địa vứt xuống hố chônngười".

Ông Nghị nói thêm: "Bà hàngxóm tôi có con lợn nái tạ mấy, lăn ra chết dịch hôm qua, phải nhờ đến 4 ngườikhiêng ra hố chôn lấp. Trưa hôm trước chôn rồi, vùi sâu dưới đất, sáng nay ralại đó, chỉ thấy trên cát còn... cái bao tải đựng lớn. Xác lợn đã bị ai đàotrộm, mang đi rồi. Ít nhất 14 con lợn nái chết dịch chôn ở đây của những ngườitrong thôn cũng bị đào mất".

Bà Nguyễn Thị Liễu "cấp" thôngtin: "Trong huyện có một số lò mổ chuyên làm giò, chả, ruốc... Họ đi khắphang cùng ngõ hẻm thua thịt lợn mắc bệnh. Cứ ban ngày thì họ tìm nhà nào có lợndịch, đêm xuống thì đến bắt lợn. Mua chỉ mấy chục nghìn một con lợn hàng mấy tạvề họ đem chế biến, đến khi hết dịch đem ra bán. Cũng có một số người dân tựgiết mổ rồi đem ra Hà Nội bán cho những hàng thịt ngoài chợ. Họ đi vào ban đêmnên chẳng ai biết".

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khi phát hiện có dịch phải công bố công khai dịch bệnh theo yêu cầu về thú y. Cùng với đó là kiểm soát chặt chẽ khu vực có dịch, nghiêm cấm vận chuyển, giết mổ, bán chạy lợn bị bệnh ra khỏi ổ dịch.

Các địa phương để xảy ra tình trạng vứt bừa bãi xác lợn làm dịch bệnh lây lan, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong xã hội làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, người đứng đầu ở địa phương và xử lí nghiêm các vi phạm.

Theo Thanh Nguyên
Lợn đội mồ ra... chợ!