Tính đến tối ngày 8/7 theo giờ địa phương, một số tuyến tàu điện ngầm tại London đã ngừng hoạt động, khiến người dân thành phố rơi vào tình cảnh khó khăn khi tan sở, tan trường trở về nhà.
Sau khi các cuộc thương lượng về phương án phụ cấp cho những lái tàu ca đêm kéo dài nhiều tháng liền giữa Dịch vụ Tàu điện ngầm London (LU) với các nghiệp đoàn ASLEF, RMT, Unite và TSSA đổ vỡ, khoảng 20.000 công nhân tàu điện ngầm đã bắt đầu thực hiện cuộc đình công từ 18h30' ngày 8/7 đến hết ngày 9/7 theo giờ địa phương (tức 00h30 ngày 9/7 đến 6h sáng ngày 10/7 theo giờ Việt Nam). Đây được xem là cuộc đình công lớn nhất trong hệ thống tàu điện ngầm London trong một thập kỷ qua.
Chia sẻ về cuộc đình công này, Thị trưởng London Boris Johnson đã gửi lời chia sẻ với các hành khách, đồng thời lên tiếng chỉ trích các cuộc đình công là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" bởi nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân trong khu vực.
Hệ thống tàu điện ngầm London hiện bao gồm 11 tuyến, đi qua 270 ga với tổng chiều dài 402km, chuyên chở hàng chục triệu lượt khách mỗi ngày. Để giải quyết hậu quả của cuộc đình công này, chính quyền London đã điều động thêm 100 chiếc xe buýt để đưa đón hành khách. Riêng vào ngày thứ Năm, 200 chiếc xe sẽ hoạt động trên khắp London.
Theo ghi nhận, ngay từ chiều ngày 8/7 theo giờ địa phương, cuộc đình công đã ảnh hưởng rõ rệt tới cuộc sống của người dân London. Nhiều người đã phải tan sở sớm để có thể bắt được những chuyến tàu cuối cùng trước giờ đình công. Tuy nhiên, do lượng người đổ về các ga tàu quá đông nên hầu hết các chuyến tàu đều chật cứng, nhiều người vẫn không lên kịp tàu về nhà, tạo nên khung cảnh hỗn loạn bên ngoài các nhà ga.
Một số hình ảnh được ghi nhận tại London vào chiều và tối ngày 8/7:
Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ